Nổ súng khống chế kẻ nghi ngáo đá cướp tài sản ở quận 9

(PLO)- Một thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo, cầm dao đi cướp tài sản rồi cố thủ trong nhà nhiều giờ.

Sáng 27-3, một thanh niên tên L. (30 tuổi, ngụ quận 9) có biểu hiện ngáo đá, cầm dao đi trên đường Long Sơn, phường Long Bình, quận 9 cướp điện thoại của một tài xế xe tải.

Lực lượng công an đến hiện trường thuyết phục, khống chế người nghi ngáo đá này. Ảnh: TS

Sau đó L. đã chạy về nhà cố thủ và tự làm mình bị thương.

Công an phường Long Bình, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an quận 9 nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lúc này L. vẫn cầm dao yêu cầu lực lượng chức năng mang xe máy tới. Khi L. chạy xe máy thì công an nổ súng chỉ thiên, khống chế và đưa về trụ sở.

Theo người dân địa phương, vài năm gần đây L. thường xuyên có biểu hiện giống nghiện ngập và quậy phá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.