Nổ súng giải quyết mâu thuẫn trên bàn nhậu

Do mâu thuẫn, Chiến dùng súng tự chế bắn bị thương anh Việt rồi bỏ trốn. Cảnh sát đang truy bắt thủ phạm.

Hơn 1h sáng 26/4, sau tiếng súng nổ trên phố Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), một người đàn ông ngã gục xuống đường, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vương vãi nhiều vết máu và một vỏ đạn. Nhà chức trách xác định, nạn nhân là anh Đỗ Thanh Việt (39 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội).

Anh Việt bị nhiều mảnh đạn chì nhỏ găm vào người.Kết quả điều tra cho thấy, trước khi xảy ra vụ nổ súng, anh Việt đã uống rượu với một số người bạn, trong đó có Lưu Quốc Chiến (44 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội).

Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Chiến dùng súng tự chế bắn anh Việt."Chiến đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và chúng tôi đang điều tra, truy bắt", lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết.

Theo Nam Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.