Nổ súng cướp tiệm cầm đồ, một nạn nhân cấp cứu

Đang tiến hành kiểm kê tiền, bất ngờ anh Huy thấy một nhóm gần chục người đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang kín mít, mang theo súng và nhiều hung khí lao vào uy hiếp. Sau khi cướp toàn bộ tiền trong cửa hiệu, các đối tượng này còn nổ súng và hành hung anh Huy.

Nổ súng cướp tiệm cầm đồ, một nạn nhân cấp cứu ảnh 1

Nạn nhân Nguyễn Quốc Huy tại bệnh viện Việt Đức trưa 20/2 (Ảnh: Phương Mai/Vietnam+)
Sự việc trên xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 17/2 tại số nhà 85A, đường Đình Đông, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Huy hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng có nhiều thương tích.

Có mặt tại Bệnh viện Việt Đức trưa nay, 20/2, những nhân chứng của sự việc trên vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trao đổi với Vietnam+, anh Tạ Văn Thắng, sinh năm 1989 là người chứng kiến sự việc từ đầu cho hay, vào thời điểm sự việc xảy ra, anh cùng nạn nhân Nguyễn Quốc Huy và 2 người nữa đang ngồi kiểm kê tiền trong hiệu cầm đồ. Bỗng nhiên, từ phía bên ngoài, khoảng chục người đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kín mít lao vào cướp tiền.

“Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì đã có người rút súng bắn nhưng may mắn các viên đạn đều đi trượt,” anh Thắng kể lại.

Theo anh Thắng, nhóm này gồm có 3 người cầm súng trong đó có 3 khẩu súng lục, 1 súng kiểu colt quay. Các đối tượng còn lại cầm dao phớ dài. Không chỉ vậy, một đối tượng còn lấy thêm một súng hoa cải ngoài cốp xe để uy hiếp.

Trong khi đó, nạn nhân Nguyễn Quốc Huy cho hay, vào lúc xảy ra sự việc, anh Huy cùng ba người bạn đang làm việc tại cửa hiệu cầm đồ của gia đình. Khi nhóm đối tượng ập vào, một tên trong nhóm dùng súng lục dí vào đầu anh Huy đe dọa, khống chế. Những tên còn lại vơ toàn bộ số tiền có trong cửa hàng. Theo ước tính của anh Huy, số tiền bị cướp khoảng 200 triệu đồng. 

“Sau khi lấy tiền, chúng tiếp tục cầm dao, phớ đe dọa, đập phá cửa hàng. Trong lúc tên dí súng vào tôi mất cảnh giác, tôi vùng dậy định bỏ chạy thì tên này lập tức bóp cò bắn về phía tôi nhưng tôi tránh được. Mấy tên khác chạy lại khống chế và dùng dao phớ chém tôi.”

Nghiêm trọng hơn, trước khi bỏ đi, các đối tượng này còn dùng súng bắn nhiều viên vào cửa hàng để thị uy.

Hiện anh Huy đang cấp cứu tại khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức với 3 vết chém trên đầu cùng nhiều vết khác trên cơ thể. Bước đầu, nạn nhân cho hay, bản thân mình không có mâu thuẫn gì lớn để sự việc xảy ra.

Mẹ nạn nhân Huy, bà Đỗ Thị Thu Hương cho hay, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, cơ quan Công an quận Lê Chân đã đến hiện trường làm việc đồng thời cử cán bộ đến thẳng Bệnh viện Việt Đức để lấy lời khai của nạn nhân.

Hiện vụ  việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để truy bắt các đối tượng gây án./.
Theo Phương Mai - Sơn Bách (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.