Nổ súng cướp sòng bạc bất thành

(PLO) - Giả vờ gây gỗ với con bạc, Tý mèo nổ súng ngay tại sòng bạc định cướp tiền nhưng bất thành.
Ngày 23/5, tin từ Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết đang tạm giữ Trương Tuấn Anh, tức Tý mèo (36 tuổi) ngụ Sùng Nhơn (Đức Linh) về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Theo hồ sơ, trưa 13/5/2015, Tý mèo đến sòng bạc xóc dĩa tổ chức tại khu vực rừng tràm bên bờ sông La Ngà thuộc xã Sùng Nhơn để đánh bạc. Trong quá trình đặt tiền, Tý mèo giả vờ gây gổ để xảy ra mâu thuẫn với một số con bạc trong sòng. Sau đó Tý mèo móc trong người khẩu súng ngắn bắn chỉ thiên lên trời một phát nhằm cho nọi người hoảng sợ bỏ chạy hết sẽ gom tiền trong sòng.

Nghe tiếng nổ một số người có mặt tại đây chạy tán loạn. Tuy nhiên vẫn còn một số con bạc lì lợm ngồi lại. Do quen mặt, Tý mèo không dám cướp.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh thu giữ khẩu súng ru lô cùng bảy viên đạn. Qua điều tra ban đầu, Tý mèo khai nhận mua khẩu súng trên vào năm 2012, tại Quảng Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.