Nổ súng cướp ngân hàng, bị bảo vệ đánh khi bỏ chạy

(PLO)- Nghi phạm nổ một phát súng để cướp ngân hàng, nhưng vì nhân viên bấm nút báo động nên lập tức bỏ chạy.

Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ba bị can trong vụ nổ súng cướp ngân hàng Techcombank, chi nhánh Sóc Sơn, Hà Nội.

Trong số trên, Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú tại Quảng Ninh), người trực tiếp nổ súng cướp ngân hàng, bị cáo buộc hai tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hai người còn lại là Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi) và Chu Đức Chính (17 tuổi, cùng trú tại Bắc Giang) bị đề nghị truy tố tội che giấu tội phạm.

Ba bị can Trung, Ninh, Chính (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: T.D

Theo cơ quan công an, Trung bị Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) truy nã về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian trốn truy nã, Trung vay của hai người đàn ông với số tiền hơn 800 triệu đồng để tiêu xài. Không có khả năng thanh toán nợ, Trung nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Chiều 20-4, Trung mang theo một khẩu súng quân dụng K59, đi xe máy từ Bắc Ninh sang Bắc Giang. Đến thị trấn Sóc Sơn (Hà Nội), Trung chọn mục tiêu để cướp là ngân hàng Techcombank, chi nhánh Sóc Sơn.

Nhằm tránh bị phát hiện, Trung đậu xe cách xa ngân hàng, thay biển số, cải trang bằng mũ lưỡi trai, kính đen, khẩu trang, găng tay, áo khoác...

Bước vào ngân hàng, Trung giả vờ như một khách hàng đến giao dịch. Khi được nhân viên hỏi chứng minh thư, Trung nói quên mang và quay ra ngoài.

Khoảng 5 phút sau, Trung quay lại, đi thẳng vào bên trong rồi rút súng đe doạ, yêu cầu hai nữ nhân viên đưa hết tiền cho mình. Lúc này, hai quầy giao dịch đang có gần 5 tỉ đồng tiền mặt.

Tuy nhiên, khi Trung rút khẩu súng bắn xuống đất, một nhân viên khác đã nhanh tay bấm chuông báo động.

Lập tức, Trung bỏ chạy. Ra tới cửa, Trung bị bảo vệ của ngân hàng cầm đèn pin vụt trúng gáy khiến loạng choạng. Dù vậy, Trung vẫn lên được xe máy để bỏ chạy. Trên đường thoát thân, Trung bắn thêm một viên đạn, mục đích để không bị truy đuổi.

Chạy tới khu công nghiệp Hoà Phú (Bắc Giang), Trung gọi Giáp Ngọc Ninh và Chu Đức Chính đến gặp và kể cho hai người này biết toàn bộ sự việc.

Thay vì trình báo cơ quan công an, cả Ninh và Chính giúp Trung cất giấu chiếc xe máy là tang vật gây án, đồng thời chở Trung đi trốn.

Sau nhiều ngày trốn chạy, đến khoảng 1 giờ sáng 26-4, Trung tới Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.