Nổ súng bắn người giữa Sài Gòn

 
(PL)- Công an quận 10, TP.HCM ngày 21-2 cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, ngụ phường 9, quận 10) về hành vi dùng súng bắn người tại một quán nhậu đêm 20-2.

Thời điểm trên, Hùng cùng một số người ăn uống tại quán lẩu dê vỉa hè giao lộ Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (quận 10). Tại đây, Hùng xảy ra cãi vã với chị vợ của mình là bà Nguyễn Thị Lệ Hương (ngụ quận 3). Bất ngờ Hùng rút súng chĩa vào bà Hương rồi bóp cò khiến nạn nhân bị thương nặng ở tay.

Người dân cho biết thời điểm trên quán lẩu dê khá đông khách. Nghe tiếng nổ ai cũng hoảng hốt, một số nhanh chóng rời quán để đảm bảo an toàn. Sau sự việc, bà Hương được người thân đưa đi cấp cứu. Cùng lúc, tổ đặc nhiệm Công an TP.HCM đi tuần tra ngang qua phát hiện vụ việc nên ập vào khống chế Hùng. Theo VNE, Hùng khai do có mâu thuẫn gia đình với chị vợ từ trước nên thủ theo súng để trấn áp. Khám xét Hùng, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng, năm viên đạn cùng dao bấm. Công an đang làm rõ lời khai và nguồn gốc khẩu súng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.