Nổ súng AK bắn chết vợ, khống chế 4 con tin

(PLO)- Người chồng nổ súng AK bắn chết vợ, sau đó chạy tới nhà vợ cũ khống chế con tin rồi dùng súng tự sát.

Sáng 30-12, nguồn tin từ cơ quan chức năng TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết tại đây đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Hiện trường nơi nghi can khống chế con tin rồi tự sát.

Theo đó, lúc 21 giờ 30 ngày 29-12, tại khu vực cống Bình Thuận (phường Hải Hòa, TP Móng Cái), người đàn ông tên Hưng đã dùng súng AK bắn chết vợ.

Sau đó Hưng chạy tới nhà vợ cũ là chị Y tại khu 1, phường Hải Hòa nhưng chị Y không có nhà, trong nhà chỉ có hai con của Hưng và chị Y, em chị Y và một người bạn. Hưng đã dùng súng uy hiếp khống chế bốn người làm con tin.

Công an TP Móng Cái và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu con tin. Sau khoảng 30 phút cố thủ trong nhà, Hưng đã dùng súng tự sát.

Toàn bộ bốn con tin chạy được ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.