Nổ mìn tự chế, 3 cháu bé và 4 người bị thương

(PLO)- Trong lúc chuẩn bị mìn tự chế để đánh cá thì phát nổ khiến nhiều người bị thương, một người bị đứt cánh tay.

Ngày 2-3, một lãnh đạo xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ chế mìn đánh cá, khiến bảy người bị thương.

Trước đó, 28-2, nhóm người đang tổ chức ăn uống tại thôn Đạ Nhinh 1, xã Đạ Tông. Lúc này, một người mang thuốc nổ ra bỏ vào trong ống lon để chế tạo mìn, mục đích mang ra đánh cá.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, nhồi thuốc nổ thì mìn bất ngờ phát nổ. Hậu quả, khiến cả nhóm bị thương và ba trẻ em bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện. Trong các nạn nhân, có Ntơr Ha SôL (35 tuổi) bị đứt bàn tay trái, ba người còn lại bị đa chấn thương.

Những người này sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu và điều trị.

Công an đang tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.