Nổ máy biến áp ở khu chung cư Linh Đàm, nhiều người hoảng hốt

(PLO)- Sáng 29-3, một trạm biến áp nằm giữa khu chung chư HH4 Linh Đàm, Hoàng Mai (Hà Nội) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng hốt.

Khoảng 10 giờ sáng nay, người dân tại khu chung cư HH4 nghe thấy tiếng nổ lớn từ một trạm biến áp, khói bốc lên nghi ngút và có mùi khét khiến nhiều người sống tại khu vực này hoảng hốt. Sau sự cố, tòa nhà HH4C thuộc khu chung cư HH4 đã bị mất điện cục bộ.

Nổ máy biến áp ở khu chung cư Linh Đàm, nhiều người hoảng hốt ảnh 1Trạm biến áp nơi xảy ra sự cố.

Được biết trạm biến áp này nằm giữ khu chung cư HH4, là khu chung cư do Công ty Tư nhân số 1 Điện Biên, Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư. Cho đến 13 giờ chiều nay, tòa nhà vẫn chưa có điện trở lại, thang máy không hoạt động khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện Công ty Điện lực quận Hoàng Mai đang tích cực khắc phục sự cố.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.