Nổ lớn tại Khu công nghiệp Nam Cấm, nhiều người bị thương

(PLO)- Đến giờ này phía Công ty không cho tiếp cận hiện trường. Rất đông phóng viên báo chí, các đài truyền hình đang đứng chờ trước cổng.
 

Các phóng viên phải đứng bên ngoài

Bên trong sân công ty. Ảnh chụp qua hàng rào

Thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật được, hiện nay có 4 công nhân bị thương rất nặng đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng cháy hết tóc, quần áo.

7 công nhân khác đang cấp cứu tại BV 115 Nghệ An, trong đó có 5 người bị thương nặng. Công an huyện Nghi Lộc đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Các công nhân đang cấp cứu tại bệnh viện sau vụ nổ

Các BS BV Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết trong số 4 công nhân bị thương có 2 công nhân bị bỏng toàn thân bị thương quá nặng sẽ được xe cấp cứu chở ra Viện bỏng Quốc Gia (Hà Nội) cấp cứu vào chiều nay.

Hai công nhân bị bỏng nặng được chuyển ra Hà Nội cấp cứu là anh Phùng Bá Tâm (ở phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, nghệ An) và anh Nguyễn Công Văn (ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

-------------------------------------------

Sáng nay (18-4), vừa xảy ra vụ nổ lớn tại Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam (Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Nghệ An) làm ít nhất 7 công nhân bị thương.

Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam - nơi vừa xảy ra vụ nổ. 

Theo lãnh đạo UBND xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), vụ nổ lớn xuất phát từ khu vực nồi hơi ép ván gỗ của Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam (100% vốn Ấn Độ) làm nhiều công nhân bị thương. Vụ nổ làm hỏa hoạn và hư hỏng nhiều thiết bị máy móc. 

Một công nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện sau vụ nổ

Một lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết bước đầu xác định có 7 người bị thương. Tất cả 7 người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện gần Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm cấp cứu, chữa trị vết thương. Hiện xe  chữa cháy, nhiều xe cứu thương đang đến hiện trường.

Tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Vân kể lại: Lúc đó hơn 9 giờ sáng, chúng tôi đang cắt giấy để ép ván thì nổ ống dẫn nhiệt trên cao rồi lửa cháy, hơi nóng xịt ra, lùa chúng tôi ngã rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy hai tay tôi đã bị bỏng nặng. 

Chị cũng cho biết thêm, lương tôi một tháng 2,6 triệu đồng, làm việc một năm nay nhưng chưa có bảo hiểm.

Công an huyện tiếp cận nạn nhân bị thương.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết - phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đến bệnh viện thăm hỏi động viên các công nhân bị thương nặng. Trong ành, chị Nguyễn Thị Lan sinh năm 1968 bị bỏng cháy khắp cơ thể đang phải nằm úp.

Chị Trần Thị Hiệp SN 1976 làm công nhân băm gỗ chưa hết bàng hoàng nằm kể trên giường cấp cứu: Lúc đó hơn 150 công nhân đang làm việc bổng nghe tiếng nổ lớn từ bình nén gỗ, lửa cháy ùn lên. Nhiều công nhân bị lửa táp cháy quần áo tháo chạy như ngọn đuốc sống. Lúc đó cháy lớn tôi thấy như lực mạnh hút người trở lại khiến tôi bị bỏng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.