Nổ lớn tại công ty ở Bình Dương, một người tử vong tại chỗ

(PLO)- Sau tiếng nổ, đám cháy bùng lên dữ dội, nhiều công nhân không kịp thoát ra ngoài bị bỏng nặng, một người chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu, trưa 24-1 khi công nhân đang làm việc tại nhà xưởng trong một công ty nằm trên đường đường D1 (khu công nghiệp Kim Huy, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì giật mình bởi tiếng nổ lớn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội ngày sau đó.

Hiện tại vụ cháy đã được dập tắt. 

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người không kịp thoát ra ngoài bị bỏng nặng. Một người bị chết tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã có mặt khống chế ngọn lửa. Đến thời điểm hiện tại 15 giờ 50), ngọn lửa đã được dập tắt.

Một nạn nhân bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Nạn nhân tử vong được xác định là Châu Thi Sách (36 tuổi, quê Sóc Trăng).

Nhiều công nhân bị bỏng đã được chuyển lên bệnh viện cấp cứu, một số nặng hơn phải đưa tới bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.