Níu tình, đâm chết người yêu cũ trong phòng trọ

Nhiều lần níu kéo tình cảm không được, Quyết mang dao nhọn đến sát hại người yêu cũ rồi tự tử.
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang giám sát nghiêm ngặt nghi can Nguyễn Văn Quyết để điều tra vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ trên phố Dương Quảng Hàm. Hiện, nam thanh niên 21 tuổi đã qua nguy kịch nhưng chưa tỉnh táo để lấy lời khai.

Trước đó, 22h ngày 6-11, Quyết được cho là cầm theo dao nhọn xông vào phòng trọ của chị Nguyễn Thị Hải (21 tuổi, quê Thanh Hóa). Lúc này, chị Hải đang nằm cùng với hai người bạn gái. Do sự việc bất ngờ nên không ai kịp can ngăn. Chị Hải không tránh được những nhát đâm của Quyết.

Trong lúc hai cô bạn cùng phòng kêu cứu, Quyết cũng tự đâm mình. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng chị Hải đã tử vong.

Theo cơ quan điều tra, Quyết và chị Hải có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay khoảng 4 tháng nay. Chị Hải đã có bạn trai mới nhưng Quyết vẫn níu kéo, nhiều lần đe doạ người yêu cũ nếu không quay lại.

Theo Hoàng Việt (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.