Níu kéo tình cảm không thành, thanh niên sát hại người tình

(PLO)- Bạn gái đòi chia tay, nam thanh niên dùng dao tấn công nhiều nhát vào người này.

Ngày 23-4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên đều tra làm rõ vụ án mạng tại phường Tân Hiệp.

Theo cơ quan điều tra, Phùng Văn Thế (28 tuổi, quê Nghệ An) có quan hệ tình cảm và sống chung với chị H. như vợ chồng.

Đầu tháng 4-2021, chị H. phát hiện Thế đã có gia đình nên đã quyết định chia tay.

Thế nhiều lần níu kéo nhưng bất thành. Chiều 21-4, Thế đến phòng trọ của chị H. tại phường Tân Hiệp để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra cãi nhau. Bực tức, Thế ra tiệm tạp hóa mua một con dao quay lại đâm nhiều nhát vào người chị H. rồi bỏ trốn.

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong.

Nhận dược tin báo, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp cùng công an địa phương truy bắt. Sau thời gian ngắn, Thế bị lực lượng công an bắt giữ gần hiện trường gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.