Ninh Thuận: Sát hại bạn thân do tranh cãi khi uống cà phê

(PLO)- Đạt và bạn thân ngồi uống cà phê thì xảy ra mâu thuẫn nên dùng dao tấn công làm chết nạn nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10, nghi phạm Phan Quốc Đạt (41 tuổi, ngụ ở phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm) đã ra cơ quan Công an đầu thú sau khi đâm chết bạn thân.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: ĐK.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: ĐK.

Theo công an, Đạt chơi thân với Phạm Thế Vũ (41 tuổi, ngụ cùng địa phương). Trưa cùng ngày, Đạt và Vũ cùng ngồi uống cà phê tại một ở khu vực phía sau Trung tâm thương mại Thanh Hà thuộc phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, thì xảy ra mâu thuẫn.

Đạt đã cầm dao rượt đuổi, tấn công làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Đạt được sự vận động đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.