Ninh Thuận: Nữ sinh lớp 6 tử vong dưới hồ nước công trình

(PLO)- Nữ sinh lớp 6 ở Ninh Thuận cùng bạn đến công trình thu giữ nước nông nghiệp bỏ hoang chẳng may trượt chân xuống hồ sâu hơn 10 m, đuối nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, ông Nguyễn An Hòa, Chủ tịch UBND xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, xác nhận xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 6 đuối nước tại một công trình trên địa bàn.

Khu vực hồ nước nữ sinh lớp 6 tử vong là công trình của ngành nông nghiệp. Ảnh: H.H

Khu vực hồ nước nữ sinh lớp 6 tử vong là công trình của ngành nông nghiệp. Ảnh: H.H

Theo ông Hòa, khoảng 16 giờ ngày 6-5, ba nữ sinh sau khi đi thi về đã đến chơi tại hồ nước của công trình thu trữ nước dưới đất tại thôn Hòa Thủy.

Lúc này, em T.G.H. (học sinh lớp 6 trường Phan Đình Phùng) chẳng may bị trượt chân, ngã xuống hồ sâu. Hai em còn lại hốt hoảng chạy đi kêu cứu. Tuy nhiên, hồ nước quá sâu nên người dân không cứu được em H.

Chính quyền đã nhờ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Lữ đoàn Đặc Công nước 5 đến hiện trường tìm kiếm. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể nạn nhân.

Ghi nhận của PV, hồ nước xảy ra vụ đuối nước thuộc gói thầu số 20 công trình thu trữ nước dưới đất để phát triển nông, lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận.

Theo người dân, dự án này dừng thi công từ trước tết Nguyên đán. Ảnh: H.H

Theo người dân, dự án này dừng thi công từ trước tết Nguyên đán. Ảnh: H.H

Tuy nhiên, công trình này hiện đang bỏ hoang, không một bóng người. Xung quanh hồ nước xảy ra vụ việc có tường bao cao khoảng 2m đang xây dựng dang dở. Con đường đi xuống khu vực hồ không có rào chắn, người dân đi lại tự do. Phía bên ngoài, nhà điều hành dự án bỏ hoang từ lâu, nhiều ống cống bỏ lăn lóc.

Lối vào công trình không có rào chắn, chỉ có một biển cấm nhỏ với màu sơn còn rất mới. Ảnh: H.H

Lối vào công trình không có rào chắn, chỉ có một biển cấm nhỏ với màu sơn còn rất mới. Ảnh: H.H

Một người dân cho hay hồ nước này được thi công sâu hơn 10m, rất nguy hiểm.

“Trước đây, công nhân đang thi công thì họ cấm không cho người dân đến khu vực này. Tuy nhiên, các công nhân đã rời đi từ trước tết Nguyên đán nên thường có người đến câu cá và trẻ em đến tắm” - người dân này cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.