Những tình tiết rúng động trong vụ nữ sinh ở Đà Nẵng bị sát hại

(PLO)- Hung thủ đã theo dõi nạn nhân nhiều ngày liền và nhắn tin thông báo cho gia đình nạn nhân trước khi ra tay; chuẩn bị dao và thuốc độc để tự sát theo, uống bốn vỉ thuốc ngủ để tự tử nhưng không chết vì có thể mua nhầm thuốc dỏm...

Rạng sáng 24-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã di lý đối tượng Võ Thành Tân (ngụ thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nghi can gây ra vụ án mạng khiến một nữ sinh lớp 12 tử vong, từ Bình Thuận về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân được xác định là em ĐTKN (ngụ thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang), học sinh lớp 12.

Bốn đêm lẩn trốn trong rừng

Theo lời khai ban đầu của Tân, vào đêm 17-6, sau khi gây án xong, Tân bỏ trốn lên khu vực rừng núi Đồng Môn - Phước Thuận. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân địa phương và người dân tiến hành truy lùng hung thủ. Lợi dụng vùng rừng núi rậm rạp, đường sá nhiều cây bụi gai khó di chuyển nên Tân đã lẩn trốn trong vùng rừng này suốt bốn đêm (từ đêm 17 đến 20-6).

Tân khai đã vứt con dao và bỏ lại giày dép ở một ngôi nhà hoang gần hiện trường rồi men theo các đường mòn của cánh thợ săn để di chuyển. Từ núi Đồng Môn, Tân di chuyển qua núi Đại La, Phước Tường... để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Ban ngày, Tân lẩn nấp và hái trái cây để ăn, đến khi đêm xuống thì mò ra hồ nước ở chân núi để tìm nguồn nước uống.

“Có thời điểm, tổ công tác chỉ còn cách Tân khoảng 15 m nhưng đối tượng vẫn thoát được. Do đây là vùng núi rất quen thuộc với Tân nên đối tượng di chuyển bằng chân không rất đơn giản, không ai phát hiện được” - một cán bộ điều tra cho hay.

Cũng theo vị cán bộ này, trong đêm 17-6, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều mũi trinh sát để ngăn chặn đối tượng Tân bỏ trốn khỏi núi. Ngay cả ban đêm, các nhóm trinh sát vẫn được cắt cử lại mật phục tại các khu vực gần nguồn nước, chờ khi Tân ra tìm nước uống. Nhưng Tân vẫn thoát.

Nghi can Võ Thành Tân tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Đến đêm 20-6, một chủ mỏ đá phát hiện Tân ở khu vực núi Phước Tường nên các lực lượng vây bắt được dồn về đây. Đến khuya 20-6, Tân dường như phát hiện được động tĩnh của công an nên men theo đường rừng, xuống gần khu vực đám tang của nạn nhân.

Tại đây, Tân ngồi xem đám tang khoảng 30 phút rồi lần dò ra khu vực cầu vượt Hòa Cầm đón xe vào Nam. Tân đón xe vào Thăng Bình (Quảng Nam) để tìm chỗ lẩn trốn. Nhưng sau đó Tân đổi ý, tiếp tục bắt xe về mỏ đá Chu Lai (xã Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam), nơi Tân từng làm thuê trước đây để xin việc làm.

Tân gặp chủ mỏ và xin vào làm việc nhưng do lo sợ bị công an lần theo dấu vết nên Tân ra QL1A bắt xe vào Phan Thiết (Bình Thuận).

Tân khai do trong thời gian làm thuê có quen biết một người ở Bình Thuận nên đón xe vào. Khoảng 9 giờ sáng 21-6, Tân vừa bước xuống cây xăng số 9 (phường Xuân An, TP Phan Thiết) thì bị bắt giữ.

Thủ sẵn dao giết người và thuốc sâu để tự vẫn

Tân khai do xuất phát từ chuyện tình cảm với nạn nhân nên Tân vừa yêu vừa hận và quyết lấy mạng người tình. Cách đây ba tháng, Tân đã mua sẵn con dao và luôn thủ trong người với ý định sẽ dùng để giải quyết chuyện tình cảm với N. Suốt nhiều ngày liền, Tân luôn chạy xe máy theo dõi N. để chờ thời cơ ra tay. Cứ hễ N. ra khỏi nhà đi học là Tân chạy xe bám theo.

Trước khi gây án, đối tượng cũng nhắn tin thông báo cho gia đình nạn nhân biết.

Một ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, ngoài con dao, Tân còn thủ thêm bốn vỉ thuốc ngủ và một lọ thuốc sâu để định giết N. xong sẽ tự tử theo. Nhưng khi bỏ chạy vào núi, Tân lấy thuốc ngủ ra uống bốn vỉ nhưng không chết. Tân khai có thể do mua phải thuốc dỏm nên không chết. Quá trình bỏ chạy thì Tân đánh rơi lọ thuốc sâu.

“Mặc dù biết công an đang truy lùng ráo riết nhưng lợi dụng lúc nửa đêm, Tân vẫn quay lại tìm lọ thuốc trừ sâu để tự vẫn nhưng không được” - cán bộ điều tra cho hay.

Theo PC45, tâm lý Tân vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường về thần kinh. Tân thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Tân để thực hiện các bước tiếp theo.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào khoảng 21 giờ ngày 17-6, sau khi ăn kem ở cầu giăng - Túy Loan xong thì ĐTKN (ngụ xã Hòa Nhơn, Hòa Vang) đi xe máy chở theo hai em ruột về nhà.

Trên đường về đến đoạn gần quán cà phê Vườn Đồi thì ba chị em bị Võ Thành Tân (trú cùng địa phương) đuổi theo và chặn lại. Lúc này, N. né tránh rồi bỏ chạy về nhà.

Đến khoảng 22 giờ, khi gia đình N. đang nói chuyện bên nhà hàng xóm thì nghe tiếng kêu cứu của N. Khi mọi người chạy sang thì phát hiện một bóng người bỏ chạy về phía mỏ đá, còn N. nằm bất động trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó còn hung thủ bỏ trốn.

Đến khoảng 9 giờ sáng 22-6, Tân bị các trinh sát bắt giữ ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) khi vừa xuống xe...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.