Nhóm xăm mình chặn xe tải đòi mãi lộ sa lưới

Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết vừa bắt giữ một nhóm gồm sáu người có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm này đã gây ra hàng chục vụ cưỡng đoạt đối với tài xế xe tải, xe khách khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A gây hoang mang dư luận.

Từ đầu tháng 5-2014, trên tuyến quốc lộ 1A qua các xã Điện Minh, Điện Phương, thị trấn Vĩnh Điện… xuất hiện một nhóm người xăm hình dữ tợn, xông lên cabin uy hiếp tài xế, buộc phải cho tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng. Theo các tài xế, nếu không cho tiền thì chúng sẽ ném đá, gây hư hỏng xe. Do các tài xế bị đòi mãi lộ không đến trình báo nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Lương Nở (phải) và Tống Mạnh Toàn xăm hình trên người để dọa các tài xế yếu bóng vía. Ảnh: CTV

Tối 24-5, tại đoạn đường vắng thuộc xã Điện Minh, trinh sát bám theo sáu thanh niên nghi vấn đi trên hai xe máy. Khi thấy một xe tải chạy ngang qua, nhóm này xông ra chặn đường rồi buộc lái xe phải đưa tiền. Các trinh sát ập đến thì các đối tượng chống cự, bỏ chạy. Riêng Nguyễn Đăng Trình (trú khối 6, thị trấn Vĩnh Điện) bị bắt tại chỗ. Tại cơ quan công an, Trình khai đã cùng với Tống Mạnh Toàn, Phạm Phú Nhân (cùng ngụ Điện Bàn) thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt trên quốc lộ 1A. Sau khi Toàn và Nhân ra đầu thú, công an truy bắt tiếp Nguyễn Nho Thịnh và Nguyễn Phương Huy. Người còn lại trong nhóm là Lương Nở ra đầu thú sau đó.

Sáu nghi can thừa nhận đã thực hiện hơn 30 vụ cưỡng đoạt bằng thủ đoạn dọa nạt, uy hiếp lái xe bằng hình xăm trên người. Chủ yếu chúng chỉ nhắm vào những tài xế yếu bóng vía để lấy tiền ăn nhậu và chơi game.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.