Nhóm trộm có mã tấu trên sông Ông Đốc lộng hành như chốn không người

(PLO)- Nhóm trộm có mã tấu trên sông Ông Đốc đã hù doạ người nhà ông Quang và tẩu thoát khỏi hiện trường khi đã lấy đi cặp bình ắc quy có giá 8 triệu đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, ông Nguyễn Văn Quang, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã phản ảnh với phóng viên PLO về việc gia đình bị trộm hung hãn hù dọa và mất đi nhiều của cải.

"Chúng tôi đã bị nhóm trộm có mã tấu trên sông Ông Đốc hù doạ. Chúng tôi đã mất quá nhiều của cải và tinh thần thực sự bị hoảng sợ vì nhóm người này"- ông Quang nói với phóng viên.

trộm có mã tấu trên sông Ông Đốc
Ông Nguyễn Văn Quang kể về nhóm trộm có mã tấu trên sông Ông Đốc, Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Quang vừa làm đơn trình báo vụ mất trộm tiếp theo, xảy ra vào rạng sáng ngày 2-2-2024. Vụ này, trộm đã lấy mất hai bình ắc quy và 500 lít dầu, ước thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

Theo trình bày của ông Quang và một số người dân ở thị trấn Sông Đốc, từ nhiều năm qua, trên Sông Đốc có nhóm trộm đường sông hoạt động, chuyên đột nhập các tàu cá đang vào bờ đậu nghỉ ngơi.

Họ thường lấy cắp bình ắc quy, hút dầu trên tàu, lấy cả hệ thống bóng đèn, thiết bị điện và bất cứ thứ gì có giá trị.

"Anh em trong nhà tôi hơn một năm qua bị trộm viếng bốn lần, mất sáu bình ắc quy, 500 lít dầu, 300kg mực khô, một hệ thống bóng đèn và tăng phô điện từ đèn cao áp. Tổng giá trị hơn 500 triệu đồng"- ông Quang nói.

Ông Nguyễn Văn Quang, Lê Văn Chí và Nguyễn Hùng Trung kể về những tên trộm có mã tấu trên sông ông Đốc, Cà Mau. Clip: TRẦN VŨ

Ông Lê Văn Chí (65 tuổi), người làm trông coi tài sản của ông Quang kể : "Hơn tháng trước, tôi chạm mặt với nhóm trộm đường sông có mã tấu. Hôm đó, tôi thức dậy đi rửa mặt thì thấy bốn tên trộm đang đột nhập tàu cá số 10. Tôi hoảng làm rớt cái ly nên họ phát hiện tôi. Một tên cầm mã tấu doạ chém để tôi bỏ chạy, song họ tẩu thoát mất".

Còn anh Nguyễn Hùng Trung, Phó giám đốc Công ty Mỹ Thuyền, cháu ruột ông Quang kể : "Cách đây vừa hơn một năm, vào tháng 12-2022, nhóm trộm đột nhập khu lạnh của công ty tôi trộm đi hơn 300kg mực khô trị giá hơn 300 triệu đồng. Kho tôi có cổng rào, có cửa khoá kỹ, có nhiều camera, nhưng họ vẫn trộm được".

Qua điện thoại, ông Trần Quốc Lâm (Chủ tịch thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết thông tin về nhóm trộm trên sông Ông Đốc là có, nhưng chúng hoạt động ở địa bàn các xã là chủ yếu.

"Theo tôi biết thì công an đang nỗ lực trấn áp tội phạm trên sông Ông Đốc. Còn phía địa phương thì chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát về đêm để trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho người dân thị trấn an tâm vui tết"- ông Lâm nói.

Dùng cát biển làm cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Dùng cát biển làm cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

(PLO)- Theo Bộ GTVT, kết quả thí điểm cho thấy cát biển đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật làm nền đường ô tô nhưng để có thêm cơ sở đánh giá cần tiếp tục thí điểm ở cấp đường cao hơn là dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.