Nhóm thanh niên mang dao phóng lợn đi đánh nhau

(PLO)- Nhóm khoảng 30 người cầm dao phóng lợn, hung khí chạy xe máy trên đường để đi tìm đối thủ.

Khuya 9-5, Trung tâm chỉ huy Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận trình báo qua điện thoại có một nhóm khoảng 30 người đi trên nhiều xe máy cầm theo hung khí chạy hướng quận Sơn Trà về quận Hải Châu.

Lập tức, lực lượng cảnh sát 113 đang tuần tra liền quay xe chạy đến chân cầu Thuận Phước (phía quận Sơn Trà) đón lõng.

Cảnh sát 113 bắt giữ 2 thanh niên cùng hung khí. Ảnh: H.H

Phát hiện cảnh sát, nhóm thanh niên chia ra nhiều hướng tháo chạy.

Cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để thị uy, khống chế bắt được Lê Hữu Thịnh (21 tuổi, ngụ phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Văn Thiện (20 tuổi, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Cả hai khai nhận, được bạn bè rủ đi đánh nhau nên cả hai hưởng ứng. Cả hai cầm theo dao phóng lợn, dao rồi nhập nhóm để đi tìm đối thủ.

Công an phường Nại Hiên Đông đang truy tìm thêm đồng bọn của hai thanh niên này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.