Nhóm thanh niên lao vào quán đập phá đánh người

(PLO)- Liên tục trong hai ngày, một nhóm thanh niên liên tục lao vào quán cà phê tại chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đánh người, đập phá đồ đạc.
Ngày 24-11, anh Trần Huy Luân (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) phản ánh với báo Pháp luật TP.HCM về việc quán cà phê Mục Đồng (số 9, lô G, chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh) của mình liên tục bị nhiều thanh niên đến đập phá đồ đạc, đánh người.

Clip do người dân cung cấp

Theo anh Luân, mâu thuẫn xuất phát từ việc kinh doanh giữa quán cà phê do mình làm chủ và quán cà phê A. E. bên cạnh.

Nhóm thanh niên lao vào quán đập phá đánh người ảnh 1
Nhiều nam thanh niên xông vào quán đánh người, đập phá đồ đạc. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể vào ngày 12-10, một nhóm nam thanh niên khoảng 3 người từ quán cà phê A. E. dùng ghế đuổi đánh hai vị khách vừa rời quán Mục Đồng. Một khách nam bỏ chạy được nhưng một người còn lại do đang lấy xe nên bị tập trung đánh. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy 3 nam thanh niên dùng ghế có chân sắt liên tục đánh vào đầu, lưng vị khách đang lấy xe, người này chỉ biết ôm đầu và không hề chống trả được gì.

Vụ việc xảy ra trước mắt nhiều khách uống cà phê và phục vụ nhưng không ai dám can thiệp.
Nhóm thanh niên sau đó bỏ đi, nạn nhân sau đó trở vào quán cà phê Mục Đồng để nhờ giúp đỡ thì một số nam thanh niên đi bộ và xe máy đến, hai người bước vào trong đó một người cầm ghế ném vào trong quán cà phê Mục Đồng sau đó cả nhóm bỏ chạy.
Tiếp đó, vào tối ngày 22-10, một nhóm thanh niên đi trên một xe taxi tới trước quán cà phê Mục Đồng. Nhóm này túa ra dùng hung khí, bình xịt tấn công một nam thanh niên giữ xe. Khi người giữ xe lao vào trong quán thì nhóm nói trên đập phá đồ đạc, bàn ghế ly uống nước, ném đá vào quán rồi tẩu thoát. Vụ việc khiến khoảng 10 người khách uống cà phê hốt hoảng tháo chạy.
Theo anh Luân, chủ quán cà phê Mục Đồng, gia đình kinh doanh cà phê tại chung cư Miếu Nổi đã hơn 10 năm nay. “Nguyên nhân mâu thuẫn có thể do chủ quán cà phê A. E. bên cạnh nhiều lần muốn tôi sang quán cho họ nhưng tôi không đồng ý. Vì quán cà phê là nguồi sống của cả gia đình tôi. Sự việc nhiều lần xảy ra khiến kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng, tôi đã báo lên công an phường 3, quận Bình Thạnh nhưng chỉ nhận được trả lời là đang chờ xem xét điều tra” – anh Luân nói.
Trao đổi trong ngày, đại diện công an phường 3, quận Bình Thạnh cho biết có tiếp nhận trình báo của anh Luân và đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Bình Thạnh điều tra xử lý.
Khi chúng tôi liên hệ với Công an quận Bình Thạnh thì được cho biết công an quận Bình Thạnh đã nhận được hồ sơ về vụ việc và đang tiến hành điều tra truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.