Nhóm sư cô tắm biển Long Hải, 2 người mất tích

(PLO)- Khi nhóm sư cô xuống tắm biển thì bị sóng cuốn. Lực lượng cứu hộ kịp cứu nhiều người, hai nạn nhân mất tích.
Chiều 22-2, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể một sư cô mất tích ở một bãi tắm Long Hải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước đó, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể một sư cô.
Theo một cán bộ Ban quản lý Khu du lịch huyện Long Điền, sáng cùng ngày, nhóm sư cô ở Thiền viện Thiện Chiếu (huyện Long Thành, Đồng Nai) xuống biển Long Hải du lịch. Khi các sư cô xuống tắm biển thì bị sóng cuốn.
Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ kịp thời đưa nhóm sư cô lên bờ, còn hai người bị mất tích.
Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể một sư cô, người còn lại vẫn đang mất tích.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.