Nhóm người xông vào quán lẩu bò, đánh con rể chủ quán vỡ xương sọ

(PLO)- Anh T, con rể của chủ quán lẩu bò ở đường Bình Thành, quận Bình Tân đang ngồi ăn thì bị nhóm người xông tới hành hung khiến anh này vỡ xương sọ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-1, Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân lập hồ sơ theo trình báo của anh PMT (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về việc bị một nhóm người xông vào đánh đập, bị thương.

Nói với PV, anh T cho biết, nhà bố vợ trên đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B tổ chức đám giỗ người thân hôm 16-1. Căn nhà đồng thời là quán lẩu bò.

Nhóm người vào quán lẩu bò đập phá, đánh con rể chủ quán vỡ xương sọ
Nhóm người xông vào đánh đập anh T khiến nạn nhân bị thương ở trán. Ảnh cắt từ clip

Đến 0 giờ 30 phút ngày 17-1, anh T cùng gia đình đang ăn uống ở trước cửa thì có một nhóm người đàn ông đi tới. Nhiều người xông đến đánh anh T.

“Họ cầm cả hung khí xông vào, người thì cầm ghế, người cầm cốc thủy tinh đánh ném vào tôi. Tôi không quen biết họ, không rõ mâu thuẫn gì mà bị đánh như vậy” – anh T nói và cho biết mình đã chạy vào nhà nhưng vẫn bị truy đuổi.

Nhóm người vào quán lẩu bò đập phá, đánh con rể chủ quán vỡ xương sọ
Nhóm này còn cầm ghế đuổi đánh anh T vào tận trong nhà. Ảnh cắt từ clip

Gia đình anh T thấy vậy đã can ngăn, những người liên quan sau đó rời đi. Anh T được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương chảy máu trên trán.

Theo kết quả từ Bệnh viện Nhân dân 115 anh T được chẩn đoán tổn thương nội sọ, vỡ xương sọ và xương mặt (S06, S02). Sau khi được các bác sĩ khâu 9 mũi, xử lý vết thương sức khỏe anh T ổn định, sinh hoạt tại nhà.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, cùng với người thân đang ngồi tại lối ra vào căn nhà thì có nhóm khoảng bảy người đàn ông tới, số người còn lại đứng bên ngoài.

Nhóm người vào quán lẩu bò đập phá, đánh con rể chủ quán vỡ xương sọ
Vụ việc khiến anh T bị thương ở trán, vỡ xương sọ, phải khâu 9 mũi. Ảnh: NT

Một người trong nhóm này bất ngờ cầm ly thủy tinh trên bàn đánh mạnh vào vùng mặt rồi ném luôn cái ly vào anh T. Cùng lúc, trong nhóm có người cầm ghế, người cầm hung khí đuổi đánh anh T chạy vào tận bên trong nhà.

Vụ việc khiến một số ly chén, chai thủy tinh của quán lẩu bò bị thiệt hại. Công an sau đó có mặt lấy lời khai, lập hồ sơ làm rõ.

Điều đáng nói, quán lẩu bò nơi anh T bị đánh cũng là nơi xảy ra vụ án mạng vào tối cùng ngày (17-1). Thời điểm này, gia đình anh T tổ chức đám tiệc thì xảy ra xô xát khiến một người bị đâm chết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.