Nhóm người mạo danh công an, dựng cảnh bắt cóc để ép chuyển tiền chuộc

(PLO)- Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện chiêu trò lừa đảo mới khi một nhóm người mạo danh công an, dàn dựng vụ bắt cóc giả ép nạn nhân và gia đình chuyển tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bàn giao cho gia đình thiếu nữ bị lừa vào tình huống dàn dựng bắt cóc, qua đó buộc gia đình nạn nhân chuyển tiền chuộc về với gia đình.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 13h30 ngày 12-7, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ anh HĐT, 42 tuổi, ngụ phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) về việc con gái mình là cháu HL, đang ôn thi tại Vĩnh Phúc, bị một nhóm đối tượng bắt cóc và yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Nhóm người mạo danh công an, dựng cảnh bắt cóc để ép chuyển tiền chuộc.png
Tin nhắn của cháu L với nhóm người lừa đảo. Ảnh: CA

Điều tra ban đầu xác định một nhóm người đã sử dụng nhiều số điện thoại, mạo danh công an gọi cho cháu L, thông báo cháu có liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu "hợp tác điều tra".

Qua nền tảng Zoom, chúng dẫn dụ cháu vào một phòng họp giả danh "Bộ Công an", dàn dựng cảnh ba người mặc quân phục làm việc với một người bị còng tay và chỉ tay vào các túi bột, viên nén được cho là ma túy do cháu L đặt mua.

Bằng những lời đe dọa và thao túng tâm lý, nhóm này yêu cầu cháu L giữ bí mật và làm theo mọi chỉ dẫn, kể cả vay mượn bạn bè, xin tiền bố mẹ với lý do như đăng ký khóa học hay mua laptop. Cháu L đã chuyển tổng cộng 10 triệu đồng cho nhóm này.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, nhóm này tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền, đồng thời hướng dẫn cháu L đến một nhà nghỉ tại phường Sơn Tây, TP Hà Nội để dựng hiện trường giả vụ bắt cóc.

Tại đây, cháu L gọi điện về cho bố mẹ, thông báo bị ba người đàn ông bắt giữ, đang bị đưa đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để chuộc về, nếu không sẽ bị bán sang Campuchia. Trong suốt cuộc gọi, cháu vẫn giữ kết nối với nhóm lừa đảo, khiến bố mẹ hoàn toàn tin rằng con mình đang gặp nguy hiểm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đánh giá đây là vụ lừa đảo có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng sử dụng công nghệ để thao túng tâm lý nạn nhân từ xa. Lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng Công an phường Sơn Tây xác định được vị trí của cháu L tại một nhà nghỉ ở khu đô thị Phú Hà, TP Hà Nội và bàn giao cháu về cho gia đình.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và phụ huynh, cần đề cao cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ xưng danh cơ quan chức năng.

Tuyệt đối không chuyển tiền nếu chưa xác minh rõ ràng. Các dấu hiệu lừa đảo thường bao gồm yêu cầu giữ bí mật, gọi video có người mặc sắc phục, đe dọa bắt giam, sử dụng ngôn ngữ pháp lý không rõ ràng và yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.