Nhóm nam nữ thuê biệt thự để bay lắc

(PLO)- Ập vào một căn biệt thự trên địa bàn TP Đà Lạt, công an phát hiện nhiều thanh niên đang sử dụng ma túy.

Sáng 21-5, lực lượng Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an phường 11 bất ngờ kiểm tra hành chính tại một căn biệt thự lô B, Khu quy hoạch Viện Nghiên cứu hạt nhân.

Nhóm nam nữ thuê biệt thự để sử dụng ma túy. Ảnh: GH

Công an phát hiện tại tầng một của tòa nhà này có NMH (22 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai), LTT (21 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) và 14 người khác (tuổi từ 18-20) tụ tập sử dụng ma túy trái phép.

Cũng qua kiểm tra, công an còn phát hiện tại phòng bên cạnh có bốn người có biểu hiện sử dụng ma túy. Bảy gói Ketamine (ma túy dạng tổng hợp) tại các phòng mà nhóm người này thuê đã được thu giữ.

Bước đầu, nhóm thanh niên khai nhận góp tiền thuê căn biệt thự này với giá 4 triệu đồng để sử dụng ma túy, mở loa có công suất lớn nhảy nhót.

Hiện cơ quan chức năng đang làm tiếp tục lấy lời khai, làm rõ sự việc để xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.