Nhóm nam nữ phê ma túy trong khách sạn ở Đà Nẵng

(PLO)- Dù chưa hết thực hiện giãn cách xã hội nhưng nhóm thanh niên nam nữ vẫn thuê phòng khách sạn để cùng nhau phê ma túy.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 22-4, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ập vào khách sạn trên đường An Hải Đông 1 (phường An Hải Đông), phát hiện 11 người (4 nữ, 7 nam, từ 20 đến 25 tuổi) có biểu hiện phê ma túy trong căn phòng trên tầng 6.

Ma túy tang vật thời điểm công an ập vào. Ảnh: CA

Bên trong phòng, công an còn phát hiện một gói ma túy cùng dụng cụ sử dụng. Sau khi đưa về trụ sở và kiểm tra, cả nhóm trên đều dương tính với ma túy.

Nhóm người này khai nhận cùng nhau góp tiền mua ketamine và năm viên thuốc lắc tổng cộng 8 triệu đồng để sử dụng.

Công an đã lập hồ sơ khách sạn vi phạm về việc đón tiếp khách trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 và xử lý nhóm thanh niên này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.