Nhóm nam nữ bày tiệc ma túy trong phòng trọ ở Thừa Thiên Huế

(PLO)- Công an phát hiện 11 nam, nữ ở Thừa Thiên Huế tụ tập tại phòng trọ chơi ma túy, trong phòng còn tàng trữ nhiều dao, kiếm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện nhóm 11 thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.

Dương tính ma túy
Nhóm nam nữ có độ tuổi từ 14-29, ngụ ở Thừa Thiên Huế; dương tính ma túy; tàng trữ nhiều dao, kiếm.

Theo cơ quan điều tra, sáng ngày 18-12, nhóm này tổ chức tụ tập tại phòng trọ ở phường An Đông, TP Huế với nhiều biểu hiện nghi vấn, nên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã phối hợp Công an phường An Đông xác minh, kiểm tra.

Qua kiểm tra đã phát hiện tại phòng trọ tàng trữ trái phép 17 vũ khí thô sơ gồm dao, kiếm, gậy sắt... Test nhanh, cả 11 thanh thiếu niên này đều dương tính ma túy.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.