Nhóm hơn 10 thanh niên cầm hung khí lao vào bệnh viện chém người

(PLO)- Một nhóm hơn 10 thanh niên dưới sự dẫn dắt của một người đàn ông có tuổi cầm dao, gậy, mã tấu, chai bia lao vào bệnh viện chém gục hai thanh niên khác đang được cấp cứu mặc cho bảo vệ can ngăn.
Thông tin ban đầu, vào chiều 5-6, khi hai thanh niên (khoảng 25 tuổi) bị thương được đưa vào phòng cấp cứu tại BV Quốc Ánh (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) để được sơ cứu thì một nhóm thanh niên hơn 10 người cầm hung khí, dưới sự dẫn dắt của một người đàn ông khoảng 45 tuổi lao vào đánh, chém tới tấp.

Một nhóm thanh niên hơn 10 người lao vào phòng cấp cứu ở BBV Quốc Ánh (quận Bình Tân) chém người vào chiều 5-6.

“Trong nhóm này có nhiều người là thanh thiếu niên, tất cả đều cầm hung khí như gậy, mã tấu, dao, chai bia… lao vào phòng cấp cứu để đánh người thanh niên. Bạn của anh này nấp được nhưng sau đó bị nhóm này phát hiện đánh đập túi bụi. Mẹ của một trong hai bệnh nhân cũng bị đánh vào đầu, may mà trúng vào mũ bảo hiểm” - một bảo vệ bệnh viện cho hay.
Chứng kiến sự việc, những người dân cùng sáu người bao gồm bác sĩ, điều dưỡng bỏ chạy trong khi lực lượng bảo vệ cố gắng vãn hồi trật tự.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, thu thập thông tin, trích xuất hình ảnh để điều tra, xử lý vụ việc.

Theo một nhân chứng, nhóm thanh niên nói trên trước đó đi xe máy dừng lại trước cổng bệnh viện. “Họ rất hung hãn, lớn tiếng văng tục. Sau khi dừng xe thì hùng hổ lao vào bệnh viện đánh, chém. Mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút” - người này nói.
Sau khi nhóm thanh niên bỏ đi, hai nạn nhân bị chém gục, đa chấn thương được cấp cứu và chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị.

Hiện trường nơi nhóm thanh niên lao vào bệnh viện chém người.

Một bảo vệ tại bệnh viện cho biết trước khi lao vào chém người trong phòng cấp cứu khoảng 20 phút, nhóm thanh niên nói trên đã đến bệnh viện tìm người để đánh. “Tuy nhiên, họ không tìm thấy. Khi ra trước cổng bệnh viện thì thấy một nhóm thanh niên bốn người bị tai nạn giao thông đang đứng ngồi nơi ghế đá chờ người thân chở về nên tưởng là người cần tìm liền xúm lại đánh. Sau đó biết là đánh nhầm nên cả nhóm bỏ đi” - người này nói.

Lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt, thu thập thông tin, trích xuất camera an ninh để truy xét các đối tượng liên quan.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã được hoàn tất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.