Nhóm dàn cảnh trộm 61 con heo bị khởi tố tội tham ô

(PLO)- Nhóm này đã vô hiệu hóa camera an ninh, tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Sáng 22-4, Công an huyện Thiệu Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng, Trần Văn Hải, Lê Văn Thắng, Đậu Văn Hiếu (quê Thanh Hóa) về tội tham ô tài sản.

Nhóm dàn cảnh trộm cắp 61 con heo tại cơ quan điều tra. Ảnh: ĐH

Hôm 17-4, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của Nguyễn Văn Hùng về việc kẻ gian lợi dụng đêm khuya phá khóa cổng trang trại chăn nuôi heo của Tổng Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia (huyện Thiệu Hóa) bắt trộm 61 con heo với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Hùng là người quản lý trang trại đã câu kết với Hải, Thắng, Hiếu (đều là người của trang trại) và một người dân thực hiện vụ này.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này đã vô hiệu hóa camera giám sát, tạo hiện trường giả là bị kẻ gian đột nhập vào trộm cắp để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.