Nhóm cướp ngân hàng ở quận 8 từng ‘cướp hụt’ một ngân hàng ở quận 5

(PLO)- Nhóm này nhắm vào một ngân hàng ở quận 5 nhưng chờ khoảng 2 phút không thấy ai vào rút tiền nên bỏ đi nơi khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Công an quận 8 tiếp tục điều tra vụ cướp ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8) vào chiều 3-3.

Ngày 7-3, Hà Vỹ Toàn (tên thường gọi là Gà, SN 1990, thường trú Quận 5), là nghi phạm thứ 3 trong vụ án ra đầu thú. Trước đó, hai nghi phạm Trương Minh Thiện (SN 1989, người cầm súng, thường trú Quận 1) và Trương Vĩnh Xương (SN 1989, thường trú Quận 5) cũng bị Công an Quận 8 và Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã bắt giữ sau ít giờ gây án.

“Cướp hụt” một ngân hàng Sacombank ở quận 5

Tại cơ quan công an, Toàn, Thiện và Xương đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Do Thiện và Xương đang cần tiền để trả nợ nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Công an quận 8 phối hợp với Phòng PC02 phong tỏa ngân hàng sau khi xảy ra vụ cướp. Ảnh: ĐC

Công an quận 8 phối hợp với Phòng PC02 phong tỏa ngân hàng sau khi xảy ra vụ cướp. Ảnh: ĐC

Để thực hiện vụ cướp, cả ba lên kế hoạch kỹ. Theo lời khai, ngày 1-3, cả ba hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) để bàn bạc, chuẩn bị thực hiện vụ cướp.

Sau khi trao đổi, Thiện kêu Xương vào phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank (đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5) để ngồi chờ khách hàng đến rút tiền thì điện báo cho Thiện để Thiện và Toàn thực hiện hành vi cướp tiền của khách.

Tuy nhiên, sau khi Xương vào ngân hàng Sacombank chờ khoảng 2 phút mà vẫn không thấy “con mồi” đến rút tiền nên quay ra ngoài để gặp Thiện và Toàn. Sau khi tính toán, cả ba cùng bỏ đi nơi khác để tìm cơ hội.

Súng đồ chơi mà nhóm cướp sử dụng. Ảnh: ĐC

Súng đồ chơi mà nhóm cướp sử dụng. Ảnh: ĐC

Sau đó, cả ba nhắm vào một ngân hàng Sacombank khác tại quận 8. Thiện tìm hiểu quy luật hoạt động của phòng giao dịch Phú Lợi (phường 7, quận 8) thì phát hiện bảo vệ ngân hàng không được trang bị súng, công cụ hỗ trợ nên quyết định sẽ thực hiện vụ cướp tại ngân hàng này.

Sử dụng súng giả đi cướp

Sau khi tìm hiểu quy luật hoạt động của ngân hàng, lúc 13 giờ 30 ngày 3-3, Thiện điều khiển xe máy hiệu Raider 59X1-802.22 từ chung cư Dream Home Palace (phường 7, quận 8) đến khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) gặp Xương và Toàn.

Sau khi gặp mặt và thống nhất, Thiện chở Toàn trên xe Raider, còn Xương đi xe Vespa màu trắng 59L2-822.91 cùng chạy đến phòng giao dịch Phú Lợi - ngân hàng Sacombank. Đến khoảng 14 giờ, Thiện đỗ xe ở đối diện phòng giao dịch và cho Xương cảnh giới bên ngoài, còn mình và Toàn giả dạng khách hàng bước vào bên trong.

Hà Vỹ Toàn đầu thú sau nhiều ngày lẫn trốn. Ảnh: ĐC

Hà Vỹ Toàn đầu thú sau nhiều ngày lẫn trốn. Ảnh: ĐC

Khi vào trong, Thiện và Toàn cũng liên hệ bảo vệ lấy số thứ tự và ngồi chờ tại hàng ghế khách hàng. Trong lúc chờ, Thiện tranh thủ quan sát và nhìn thấy có hai bảo vệ mặc đồng phục và vài nhân viên nữ đang tiếp khách tại quầy giao dịch.

Sau khoảng một phút quan sát, Thiện nhanh chóng đứng dậy, rút từ trong túi đeo chéo màu đen đang mang trước ngực ra một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen (loại súng đồ chơi) giơ xung quanh để hù doạ bảo vệ và nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền.

Xương làm việc với Công an. Ảnh

Xương làm việc với Công an. Ảnh

Lúc này, bảo vệ và nhân viên thấy Thiện cầm súng nên làm theo yêu cầu. Toàn bước vào trong nhìn xung quanh để tìm tài sản, tuy nhiên đã không tìm thấy tiền.

Sợ sẽ bị bắt, cả hai quyết định bỏ ý định, chạy ra khỏi ngân hàng, gặp Xương để cùng nhau tẩu thoát. Khi chạy đến đường Lê Bôi, Toàn qua xe Xương để cả hai chạy trốn. Thiện tiếp tục chạy xe về hướng cầu Bà Tàng, cởi bỏ áo khoác màu đen và ném xuống chân cầu. Sau đó, chạy về chung cư Dream Home Palace.

Nghi phạm Trương Minh Thiện. Ảnh: ĐC

Nghi phạm Trương Minh Thiện. Ảnh: ĐC

Riêng Toàn và Xương chạy đến một bãi đất trống đối diện địa chỉ số 2 đường số 4, KDC Phú Lợi (phường 7, quận 8) thì cởi bỏ áo khoác và nón ném đi.

Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng PC02 nhanh chóng xác định được danh tính nghi phạm. Chỉ vài giờ sau, nhóm Toàn và Xương bị Công an bắt giữ. Đến ngày 7-3, Thiện cũng ra Công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.