Nhóm cướp 16 tuổi dùng dao cướp của tình nhân ở TP.HCM

(PLO)- Nhóm cướp gồmg ba tên cầm dao xông đến uy hiếp đôi tình nhân đang tâm sự bên đường Hoàng Sa (quận 1, TP.HCM) cướp đi hai điện thoại và hơn 300.000 đồng.
Chiều 10-4, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Lê Văn Huy (16 tuổi), Phạm Công Thìn (16 tuổi) và Lê Nguyễn Phương Khanh (16 tuổi, cả ba cùng ngụ quận 1) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cả ba đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ảnh CA

Cả ba bàn nhau cướp tài sản để tiêu xài. Để thực hiện, cả nhóm áp sát dùng dao Thái Lan dí vào người nam thanh niên đe dọa kgiết nếu kêu cứu.

Vì hoảng sợ, cả nam thanh niên và bạn gái đều không dám phản kháng, để mặc cho cả ba lục túi lấy đi hai điện thoại và 380.000 đồng. Trước khi rời đi, cả ba hung hăng còn đe dọa sẽ tìm giết nếu báo công an.
Tiếp nhận thông tin, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc xác minh khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Chưa đầy một tuần sau, cả ba bị bắt giữ. Tại cơ quan nhóm này khai do thiếu tiền nên nảy sinh ý định làm bậy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.