Nhóm côn đồ truy sát người tại Quảng Ngãi đầu thú ở TP.HCM

(PLO)- Sau khi sát hại nam thanh niên cụt chân, ngay trong đêm Lệnh và đồng phạm trốn vào TP.HCM rồi đến Công an quận Bình Thạnh đầu thú.

Ngày 29-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục di lý hai nghi phạm Võ Tấn Lệnh và Phạm Anh từ TP.HCM về quê phục vụ điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ truy sát. Ảnh: TRUNG THU 

Trước đó, khuya 27-12, sau khi sát hạt anh Lê Văn Hiệp (17 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa, bị tai nạn cụt chân hai năm trước), Anh và Lệnh bắt xe đò vào TP.HCM lẩn trốn ở nhà người thân. Sau một ngày đêm được gia đình thuyết phục, hai nghi phạm đã ra Công an quận Bình Thạnh đầu thú.

Như chúng tôi đã thông tin, đêm xảy ra sự việc, anh Hiệp cùng bạn gái đến nhà người quen ở xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa chơi. Trên đường đi, anh này gặp nhóm côn đồ có xích mích ở tiệm Internet từ trước và bị chúng rượt đuổi.

Bị khuyết tật một chân (đeo chân giả), anh Hiệp không chạy kịp nên bị chúng cầm dao, gạch truy sát mặc cho bạn gái của nạn nhân khóc lóc, van xin.

Qua khám nghiệm tử thi, anh Hiệp bị đâm tám nhát, trong đó có ba nhát gây thủng phổi, hai nhát gây thủng gan dẫn đến tử vong. Vùng mặt nạn nhân bị trầy xước do bị vật cứng tác động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.