Nhóm chặn đường cướp xe vùng ven TP.HCM sa lưới

(PLO)- Chỉ trong một đêm, nhóm với sáu thành viên có tuổi đời rất nhỏ đã liên tục gây ra hai vụ cướp táo tợn ở khu vực vùng ven TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng xác định các thành viên trong băng cướp và mời làm việc.

Gây án táo tợn

Ngày 19-2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai băng cướp sáu thành viên do Ngô Nhật Thuận (SN 2004, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cầm đầu.

Nhóm cướp sáu thành viên vừa bị Công an quận Bình Tân bắt. Ảnh: CA

Công an hiện đang làm việc với năm thành viên trong băng gồm: Nguyễn Quốc An Khang (SN 2005, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh), Nguyễn Thanh Thương (SN 2006, ngụ phường 14, quận 8), Huỳnh Thanh Phát (SN 2003; ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Nguyễn Tuấn Khanh (SN 2005; ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) và Nguyễn Công Đông (SN 2005; ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) để điều tra về nhiều vụ cướp tài sản khác nhau.

Đây chính là nhóm cướp đã chặn đường, dùng dao uy hiếp và đánh hai cô gái chạy xe máy trên đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) để cướp tài sản mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh.

Trước đó, nhóm này đã đuổi theo, chặn đầu xe hai cô gái rồi vung dao đe dọa cướp tài sản. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 17-2, chị Trần Nguyễn Quỳnh Nh (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy hiệu Vision biển số TP.HCM chở theo em họ là chị Trần Thị Thanh Th (23 tuổi, tạm trú phường Tân Tạo) chạy trên đường Lê Đình Cẩn theo hướng từ Quốc lộ 1 về đường Tỉnh lộ 10.

Khi tới gần trước số nhà 173 đường Lê Đình Cẩn, thì có hai nam thanh niên từ phía sau vượt lên chặn đầu xe. Một trong hai người này rút dao đe dọa khiến chị Nh hốt hoảng tháo chạy.

Khu vực xảy ra vụ cướp trên đường Lê Đình Cẩn. Ảnh: NT

Chị Th ngồi sau giữ xe lại thì một thanh niên cầm dao dí vào người và dọa đánh. Lúc này, có thêm bốn thanh niên đi trên hai xe máy tiếp tục chạy tới hỗ trợ đồng bọn khiến hai cô gái tháo chạy, kêu cứu.

“Nhiều người dân xung quanh đó có cầm ghế để đánh trả sáu tên cướp nhưng nó có dao nên không ai làm được gì” – chị Nh nói và cho biết may mắn cả hai chị em không bị thương tích. Sau khi cướp tài sản, nhóm sáu thanh niên nhanh chóng rời đi.

Công an nhanh chóng xác định được danh tính nhóm cướp và truy bắt. Ảnh: CA

Chị Nh cho biết, chiếc xe của chị Th mua năm ngoái với giá khoảng 40 triệu. Điện thoại iPhone 13 Pro Max của mình cũng giá khoảng 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong cốp xe có giấy tờ xe và một số giấy tờ khác.

Một đêm cướp hai vụ

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an quận Bình Tân nhanh chóng phối hợp với Công an phường Tân Tạo có mặt tại hiện trường, lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để làm rõ.

Qua hình ảnh, công an phát hiện nhóm nghi phạm gây án rất nhanh chóng, sau khi lấy được xe máy đã tháo chạy về hướng đường Tỉnh lộ 10.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an mời làm việc với sáu thanh thiếu niên liên quan.

Thuận được xác định là người cầm đầu băng cướp táo tợn. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, khoảng 22 giờ ngày 16-2 nhóm này gầy độ nhậu tại nhà bạn tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đến 0 giờ ngày 17-2 thì ra về.

Trên đường về, các thành viên bàn bạc đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Phát và Thương đi cùng xe, có thủ thêm một dao bấm làm hung khí gây án.

Con dao gây án bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Khoảng 0 giờ ngày 17-2, cả nhóm chạy lòng vòng ở nhiều tuyến đường. Khi đến đường Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thì sáu thành viên phát hiện một nam thanh niên dẫn bộ xe máy.

Phương phát “tín hiệu” để cả nhóm xúm lại đánh để cướp xe. Do bị tấn công bất ngờ, nạn nhân tháo chạy.

Trang phục nhóm cướp sử dụng gây án. Ảnh: CA

Nhóm cướp lấy chiếc xe chạy về tiệm cầm đồ tại địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, chủ tiệm ở đây trả giá thấp nên nhóm này không cầm. Chiếc xe sau đó được mang về nhà của Thuận cất giấu.

Đến 1 giờ 10 phút ngày 17-2, nhóm này tiếp tục “lên đường” đi cướp. Cả nhóm chạy dọc Quốc lộ 1 hướng về Ngã tư Bà Hom, quận Bình Tân thì phát hiện hai cô gái chạy xe máy nên bí mật bám theo.

Khi đến trước số 173 Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì tấn công, cướp tài sản. Thương chính là người đã dùng dao, uy hiếp khiến hai cô gái tháo chạy.

Thuận bị bắt tại nơi lẩn trốn với đồng bọn. Ảnh: CA

“Lúc đó, người dân nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu của hai nạn nhân nên ùa ra, dùng ghế nhựa ném trúng tay của Thương” – một cán bộ điều tra nói.

Nhóm này kiểm tra cốp xe thấy có điện thoại iPhone 13 Pro Max của nạn nhân và giấy tờ tùy thân để trong một túi xách.

Xe máy được cả nhóm cầm cố được bảy triệu đồng rồi đi ăn uống. Đến 18 giờ cùng ngày, Phát mang túi xách chứa giấy tờ tùy thân vất xuống kênh để phi tang.

Xe tang vật trong vụ việc bị công an tạm giữ. Ảnh: CA

Nhằm tránh sự truy bắt, Phát, Thuận, Phương, Khanh và Khang trốn về tỉnh Tiền Giang, đến ngày 19-2 thì bị bắt.

Theo một cán bộ điều tra, đây là nhóm thanh thiếu niên chơi bời, lêu lổng, thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình, người thân.

“Các bậc phụ huynh cần có biện pháp quản lý, theo dõi giờ giấc cũng như các mối quan hệ của con cháu mình. Trường hợp phát hiện bất thường hãy báo cho cơ quan công an để có biện pháp giáo dục, quản lý tránh để các em rơi vào con đường phạm tội” – một cán bộ điều tra nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.