Nhóm cát tặc ‘sa lưới’ biên phòng

(PL)- Đồn biên phòng Cần Thạnh thuộc Bộ đội biên phòng TP.HCM vừa bắt giữ được một vụ khai thác cát trái phép có quy mô lớn tại khu vực sông Lòng Tàu, thuộc địa bàn xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ.
Khoảng 18 giờ 30 ngày 21-9, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Lòng Tàu, tổ công tác biên phòng Cần Thạnh phát hiện hai tàu khai thác cát trái phép (biển số SG 5179 và SG 5417), hai sà lan cát khác cũng đang chờ sẵn để mang cát đi tiêu thụ (ảnh).

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng trên hai tàu cát đã đổ cát xuống sông và tìm cách tháo chạy, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Ban đầu có 14 người, bốn phương tiện cùng 100 m3 cát đã bị tạm giữ. Tổ tuần tra cũng lập biên bản vi phạm hành chính người và phương tiện để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Được biết đây là vụ khai thác cát trái phép thứ tư trong vòng một tháng được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại khu vực trên.

NGUYỄN TÂN - TL

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.