Nhổ trộm 74 cây Sâm Ngọc Linh về nhà trồng

(PLO)- Thấy người canh vườn rời đi, Bình đột nhập nhổ trộm 74 cây Sâm Ngọc Linh của gia đình ông Dũng.

Ngày 25-6, Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết đã xác định Lê Khắc Bình (27 tuổi, ngụ xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) là người đã nhổ trộm hơn 70 cây Sâm Ngọc Linh của người dân địa phương.

Công an xác định vườn sâm của ông Dũng bị nhổ trộm 74 cây. Ảnh: CA

Theo đó, tối 23-6, vườn sâm của gia đình ông Nguyễn Minh Dũng (47 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) trồng ở xã Trà Linh, huyện Nam Trà My bị nhổ trộm.

Nhận thông tin trình báo, cơ quan điều tra nghi ngờ Bình chính là người thực hiện vụ trộm trên nên triệu tập đến làm việc.

Tại đây, Bình khai nhận, thấy người canh vườn của gia đình ông Dũng say rượu rời đi nên đột nhập nhổ trộm để mang về trồng.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định vườn sâm của ông Dũng bị nhổ trộm 74 cây, trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.