Nhớ con, nghi can bỏ trốn khỏi nơi chữa bệnh lãnh thêm tội mới

(PLO) - Ngày 25-11, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Hoàng 7 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội trốn khi đang bị dẫn giải, tổng hợp hình phạt 8 năm tù.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 34,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Hoàng là người giữ xe cho cơ sở massage. T.N.S. là người làm thuê cho tiệm mì ở bên cạnh.

Khoảng 20g30 ngày 8-4, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Hoàng chửi S. vì đã để cái bàn ăn cho khách lấn sang chỗ để xe do Hoàng trông coi. Từ đó S. có ý định đánh dằn mặt Hoàng.

Đến 0g20 ngày 9-4, S. rủ thêm hai người nữa tới cơ sở massage của Hoàng đánh trả thù, trong đó có N.V.T. Tới nơi, thấy Hoàng đang ngồi gọt trái cây ăn nên S đậu xe cách chỗ Hoàng ngồi khoảng 2m. T xuống xe, không nói câu nào dùng tay xông vào đấm trúng mũi Hoàng. Do bị đánh bất ngờ, trên tay đang cầm dao nên Hoàng dùng luôn con dao này đâm T. một nhát trúng ngực.

T tử vong trên đường đi cấp cứu. Hoàng bị bắt ngay sau đó. Đến 10-4, Hoàng được Ban giám thị trại tạm giam – công an TP Cần Thơ trích xuất ra bệnh viện khám và điều trị bệnh.

Khi chuẩn bị chụp X-quang, lợi dụng được tháo còng, ở trong phòng một mình, Hoàng đã bước lên máy chụp X-quang, trèo qua cửa thông gió bỏ trốn nhưng bị cán bộ dẫn giải phát hiện bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang.

Tại tòa, Hoàng khai khi vào viện thấy người phụ nữ với hai con nhỏ nằm ở viện. Hoàng có hai con nhỏ, trong đó có một đứa mới thôi nôi đúng hôm xảy ra vụ việc. Do nhớ con nên Hoàng mới hành động như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.