Nhiều thanh niên vây, chém người trên sân bóng

(PL)- Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên sân bóng, nhiều người kéo tới đánh, chém đứt gân chân nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin một vụ đánh hội đồng, chém người gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là Hoàng Văn Th. (35 tuổi, ngụ phường 16, quận Gò Vấp).

Nạn nhân Th. được điều trị tại bệnh viện. Tình trạng vết thương của anh Th.  (Ảnh do gia đình cung cấp)

Theo Th., vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn ngày 22-2 tại sân bóng Quang Tuyến (phường 9, quận Gò Vấp). Cụ thể, chiều đó anh tới sân để đá banh với nhóm bạn. Trong khi đá thì có xảy ra va chạm trên sân với một người tên Nguyễn Đức Thành (quê huyện Lộc Ninh, Bình Phước) rồi hai bên xảy ra cự cãi.

“Chiều hôm đó, tôi với người này có lớn tiếng với nhau. Sau đó thì cả hai cũng thôi, không nói qua nói lại nữa. Tưởng là chuyện không đáng, cãi nhau vậy coi như đã giải quyết xong rồi” - anh Th. nói.

Tuy nhiên, bốn hôm sau (tức ngày 26-2), khi anh tới sân bóng như thường lệ thì Thành cùng nhiều người khác đến tìm. Khi gặp, nhóm này lao vào tấn công, một trong số họ cầm hung khí chém vào đầu anh. Thấy vậy, anh của nạn nhân lao vào can ngăn thì lập tức bị đánh hội đồng gây náo loạn khu vực.

Sau khi gây ra vụ việc, thành cùng nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tình trạng đa chấn thương, trong đó gân bánh chè đứt hoàn toàn, đứt cơ rộng ngoài đùi, vết thương thấu gối... Các bác sĩ phải cố định bằng nhiều vít kim loại.

Gia đình đã trình báo Công an phường 9, quận Gò Vấp với mong muốn pháp luật xử lý thích đáng. Đồng thời, đơn trình báo cũng được gửi lên Công an TP.HCM.

Theo gia đình, Thành có thuê một căn nhà ở đường Quang Trung (phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM) từ tháng 4-2018, thời gian thuê là hai năm. Nhưng sau khi xảy ra chuyện chém người, Thành không quay về căn nhà thuê nữa.

Theo anh Th., sau khi trình báo sự việc, công an phường có đến ghi lời khai của anh, Công an TP.HCM có đến bệnh viện ghi nhận nhưng chưa đưa anh đi giám định thương tật. Hiện anh đi lại rất khó khăn.

Trao đổi về vụ việc, một cán bộ trong Đội Hình sự Công an quận Gò Vấp cho biết vụ việc đang được điều tra và công an đang chờ kết quả giám định pháp y của nạn nhân để phục vụ công tác tố tụng.

“Lời khai của các nhân chứng cho biết có khoảng 10 người tham gia tấn công nạn nhân. Nghi can chính gây ra vụ việc đã được công an xác định…” - vị cán bộ nói.

Chuyện giải quyết mâu thuẫn trên sân bóng gây hậu quả đáng tiếc không phải lần đầu xảy ra. Hồi tháng 5-2017, tại khu vực sân bóng bản Trải, thị trấn Lang Chánh (Thanh Hóa), Hà Văn Đạt (huyện Lang Chánh) trong lúc xô xát đã rút dao đâm tử vong bạn học cũ...

Còn trước đó, tháng 3-2013, tại sân cỏ nhân tạo thuộc phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM), hai nhóm đá bóng giao lưu xảy ra cãi vã. Một nhóm bỏ về và chừng 15 phút sau quay lại với gần hai chục người cùng hung khí trong tay. Cuộc truy sát diễn ra, kéo dài từ sân bóng tới một khách sạn gần đó. Hậu quả là nhiều người bị thương, phải đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.