Nhiều tài xế ở TP.HCM bị lừa lấy sạch hàng trên xe

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết đang tiến hành điều tra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn mới.

Theo đó, từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn quận Bình Tân thường xuyên xảy ra các vụ án lừa đảo với nội dung: Khách hàng đến mua hàng có giá trị lớn tại cửa hàng, doanh nghiệp sau đó thuê xe tải hoặc xe ba gác máy để vận chuyển.

Khi người vận chuyển nhận hàng chở đi, trên đường đi có một người đàn ông gọi vào số điện thoại di động của người vận chuyển xưng là người bán hoặc người mua nói đã giao hoặc mua nhầm hàng, không đúng loại và yêu cầu người vận chuyển dừng lại ở một địa điểm sẽ cho người đến đổi hàng.

Người vận chuyển tin theo và đứng đợi ở một địa điểm, một lúc sau đối tượng thuê xe khác đến nhận hàng rồi chở đi. Khi người vận chuyển hàng đợi không thấy ai mang hàng mới đến thì kiểm tra lại mới biết bị lừa đảo lấy mất hàng. Số điện thoại đối tượng sử dụng được tắt, không còn sử dụng nữa.

Số tài sản mà đối tượng nhắm đến là những tài sản có giá trị từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng.

Đại diện Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Tân nhận định đây là thủ đoạn mới của các đối tượng, hay nhắm vào các mặt hàng vật liệu, vật tư như tôn, gỗ… với số lượng lớn được vận chuyển bằng xe tải hoặc xe ba gác.

Kẻ gian có thể theo dõi, quan sát trước các cửa hàng buôn bán vật liệu, sau đó lấy số điện thoại của người chở hàng (được in trên thân xe tải, xe ba gác) để điện thoại lừa đảo. Người chở hàng vì cả tin không kiểm chứng nên vội vàng giao hàng, sau mới phát giác.

Mới đây, trưa 6-8, ông Lê Quang Ánh (53 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) nhận chở thuê một máy phát điện 250 KVA hiệu Denyo (trị giá 24 triệu đồng) từ TP.HCM về Hải Phòng. Khoảng ba tiếng sau, ông Ánh nhận được điện thoại từ số máy 0903057941 báo máy phát điện ông Ánh đang giữ là sai kích cỡ, không đúng theo đơn đặt hàng nên sẽ cho xe tải cẩu đến đem máy về để đổi lại máy đúng kích cỡ và đem trả lại ông Ánh sau. Ông Ánh nghĩ đây là nhân viên đến từ cửa hàng bán máy phát điện nên đồng ý.

Đến khoảng 19 giờ 30, một tài xế xe tải cẩu tên Nguyễn Thái Hậu đến nhà ông Ánh lấy máy phát điện chở đến cửa hàng bán xe của ông Lâm Chí Thành trên đường Hồ Học Lãm (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Sau khi máy phát điện được chở đến nhà ông Thành thì ông Thành lại nhận được cuộc gọi từ số máy 0903057941 yêu cầu chuyển máy phát điện đến gần Trường ĐH Nông Lâm, quận 9 với giá 2,5 triệu đồng.

Lúc này, máy phát điện chưa kịp chuyển đi thì ông Lê Quang Ánh kiểm tra biết mình bị lừa đảo nên tìm đến nhà ông Thành, phát hiện máy còn tại đây nên trình báo Công an phường An Lạc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.