Nhiều nhóm tình nguyện viên tìm kiếm 1 phụ nữ mất tích trên núi Tà Cú

(PLO)- Hiện đã có hàng trăm người tham gia tìm kiếm ở các vách đá, vực sâu, hang động trên đỉnh núi nhưng vẫn chưa phát hiện được gì.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-10, trao đổi qua điện thoại, Thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận, chỉ huy cuộc tìm kiếm người phụ nữ mất tích trên núi Tà Cú), cho biết dù đã huy động rất đông lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện dấu vết gì của người này.

Lực lượng tìm kiếm đã trắng đêm truy tìm nhiều nơi nhưng vẫn bất thành.

Lực lượng tìm kiếm đã trắng đêm truy tìm nhiều nơi nhưng vẫn bất thành.

Được biết, ngoài lực lượng khoảng 100 người gồm cảnh sát, kiểm lâm; dân quân, nhân viên Ban Quản lý du lịch núi Tà Cú và Công an thị trấn Thuận Nam, Công an xã Tân Thuận thì sáng và trưa 15-10 có nhiều nhóm tình nguyện viên địa phương với hàng chục người cũng tham gia tìm kiếm.

Một nhóm tình nguyện viên ở thị trấn Thuận Nam chuẩn bị leo núi. Ảnh PD.

Một nhóm tình nguyện viên ở thị trấn Thuận Nam chuẩn bị leo núi. Ảnh PD.

Trước đó, lúc 18 giờ 20 ngày 13-10 nhóm du lịch tám người đến trình báo về việc bà Phan Thị Kim Dung (55 tuổi) ngụ xã Phước Hiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai đi du lịch chung trên núi Tà Cú bị lạc từ 12h cùng ngày và nhiều người trong đoàn du lịch tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành.

Đặc điểm nhận dạng trước khi người nhà mất liên lạc là bà Chung mặc quần áo màu cam, có khoác áo sọc caro.

Cơ quan chức năng cũng đã trích xuất camera và ghi được hình ảnh bà Dung trước khi lên núi bằng cáp treo và sau đó mất tích.

Bà Dung trước khi mất tích.

Bà Dung trước khi mất tích.

Theo những người trong nhóm du lịch, họ cùng sắm sửa lễ vật lên cúng tại tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài 49m trên núi Tà Cú.

Trong lúc đi bộ lên tượng Phật, bà Dung nghỉ mệt và sau đó thì mất tích một cách bí ẩn.

Gia đình của bà Dung cũng từ Đồng Nai ra và in tờ rơi tìm kiếm người thân.

Gia đình phát tờ rơi tìm kiếm người thân.

Gia đình phát tờ rơi tìm kiếm người thân.

Núi Tà Cú (thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cao 649m so với mực nước biển và mùa này cây cối rất rậm rạp, địa hình có nhiều dốc đá dựng đứng, trơn trợt vô cùng nguy hiểm.

Thượng tá Trần Văn Tươi cho biết, toàn bộ khu vực xung quanh đỉnh núi và một số vực sâu, suối nước, hang động, đoàn tìm kiếm đã chia khu vực ra tìm nhiều lần trong ba ngày qua nhưng vẫn chưa phát hiện được gì.

Từng bụi cỏ, gốc cây đều được lực lượng tìm kiếm không bỏ qua.

Từng bụi cỏ, gốc cây đều được lực lượng tìm kiếm không bỏ qua.

Được biết, tối 14-10, do thời gian gấp rút, kéo dài là nguy hiểm đến tính mạng người phụ nữ mất tích nên các lực lượng đã trắng đêm tìm kiếm.

Hiện trên mạng xã hội đã có thêm nhiều nhóm kêu gọi cùng tham gia leo núi Tà Cú để tìm kiếm người phụ nữ này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.