Nhiều người ở Hải Phòng đi sạc nhờ điện thoại, nấu cơm, tắm nhờ sau bão số 3

(PLO)- Nhiều gia đình ở Hải Phòng đang loay hoay tìm chỗ nấu cơm, tắm rửa vì phần lớn thành phố mất điện, cúp nước sau cơn bão số 3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bão số 3 ngày hôm qua đã đổ bộ vào địa phận TP Hải Phòng với cường độ gió cấp 12, giật cấp 14. Cơn bão càn quét khiến cả Hải Phòng gần như rơi vào cảnh mất điện, mất nước, mất sóng điện thoại.

Siêu thị, quán cà phê đông nghẹt người

Bão số 3 đi qua khiến cả Hải Phòng mất điện diện rộng. Đến sáng 8-9, một số khu vực nhỏ tại quận Hồng Bàng, một số siêu thị đã có điện trở lại.

Sau gần 12 giờ mất điện không thể sạc điện thoại, không thể liên lạc với mọi người, nhiều người đã đổ xô ra các địa điểm có điện để tranh thủ cắm sạc điện thoại cho mình.

Ghi nhận ở nhiều trung tâm thương mại, siêu thị lớn như: AEON Mall Hải Phòng, Mega Market Hải Phòng… đông nghịt người đến tranh thủ sạc điện thoại, mua đồ ăn.

Nhiều người tìm đến các trung tâm thương mại, siêu thị để... sạc điện thoại vì gia đình mất điện sau trận càn quét của bão số 3. Ảnh: LÊ HIỆP
Nhiều người tìm đến các trung tâm thương mại, siêu thị để...sạc điện thoại sau bão số 3. Ảnh: LÊ HIỆP

Anh Tú (quận Lê Chân) cho biết nhà mình bị mất điện từ 15 giờ chiều hôm qua 7-9, đến sáng 8-9 vẫn chưa có điện trở lại. “Điện thoại mọi người đều đã hết sạch pin nên tôi tranh thủ ra siêu thị sạc nhờ điện thoại. Không ngờ ở đây cũng rất nhiều người tranh thủ đến sạc điện thoại như tôi” – Anh Tú than thở.

Không chỉ ở các siêu thị, trung tâm thương mại, nhiều quán cà phê ở quận Hồng Bàng, đặc biệt trên đường Đinh Tiên Hoàng lúc nào cũng đông nghẹt khách. Uống giải khát là một phần nhỏ lý do, còn lý do chính là để.…sạc nhờ điện thoại. “Ra ngay quán A.. đi, có điện rồi, cầm hết điện thoại ra đây để sạc đi” – Chị Nhung (quận Lê Chân) gọi ngay cho bạn mình khi điện thoại còn vớt vát được 2-3% pin.

Thế nhưng, điện thoại có pin cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề…

“Alo, Alo…” – gần 10 cuộc gọi qua lại vẫn chỉ dừng lại ở 2 chữ “Alo”, một người gọi may mắn mới có thể kết nối được cho người thân. “Ở đâu có điện, có mạng đấy để chị tranh thủ đến làm việc” – Chị Hằng (quận Ngô Quyền) gọi cho một người bạn của mình trong tình trạng "khẩn cấp".

z5809251886555_5a476310d9d8603293fe29a43f25c4a1.jpg
Bão số 3 càn quét khiến phần lớn TP Hải Phòng lâm vào cảnh mất điện, mất nước, mất cả sóng điện thoại... Ảnh: NGỌC SƠN

Ghi nhận thực tế ở TP Hải Phòng, khi cơn bão số 3 đổ bộ vào, nhiều nơi đã bắt đầu mất điện, cúp nước, mất sóng điện thoại từ khoảng 14 giờ chiều qua (7-9), đảo lộn cuộc sống thường ngày của nhiều người.

Nấu cơm nhờ, tắm nhờ

Theo thông tin từ TP Hải Phòng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cơn bão số 3 đổ bộ đã khiến khoảng 400.000 khách hàng ở Hải Phòng mất điện.

Trong sáng nay, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đã kiểm tra thực tế ở Hải Phòng và cho biết sẽ sớm khôi phục hệ thống điện ở Hải Phòng nói riêng, ở các tỉnh lân cận nói chung.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng Nguyễn Hữu Hưởng cũng cho hay dự kiến đến tối ngày 8-9, PC Hải Phòng cấp điện trở lại khoảng 80% khách hàng trên địa bàn.

z5809252942068_57e73cfc36708d284eb56857dae982f1.jpg
Cây xanh, cột điện gãy đổ khiến việc cung cấp điện trở lại tại Hải Phòng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: NGỌC SƠN

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty Cấp nước Hải Phòng cũng thông tin sau khi có điện, việc cung cấp nước mới có thể diễn ra bình thường.

Ghi nhận thực tế ở một số nơi ở quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An vẫn chưa có điện và nước hoặc có nước nhưng rất yếu. Sau hơn một ngày chống chọi với bão, nhiều nhà đã hết gas dự phòng, nước dự phòng và đành đi tắm nhờ, nấu cơm nhờ.

Chị Trang (quận Lê Chân) cho biết nước dự phòng trong nhà đã hết, giờ cả gia đình phải sang tắm nhờ và nấu cơm nhờ ở nhà người thân. “Sáng nay tôi đã phải chạy khắp nơi để sạc nhờ được điện thoại, biết nhà một người họ hàng vẫn có nước nên đành “dày mặt” sang tắm nhờ và nấu cơm nhờ cho cả nhà” – chị Trang ngậm ngùi.

nau-com-nho-tam-nho-vi-mat-dien-mat-nuoc-sau-bao-so-3-1.jpeg
Người dân xếp hàng mua bánh trong một siêu thị tại Hải Phòng sau cơn bão số 3. Ảnh: LÊ HIỆP

Anh Thái (huyện Thủy Nguyên) chia sẻ nhà vẫn chưa có điện và có nước, biết nhà một người bạn ở quận Hồng Bàng có điện cũng đã phải lên kế hoạch “sang chơi” nhà bạn.

“Cuộc sống đảo lộn. Tôi không thể ngờ được cơn bão số 3 này lại gây ra thiệt hại lớn như vậy. Mong các ban, ngành chức năng sớm khôi phục lại hệ thống điện, nước và sóng điện thoại để nhiều người dân ổn định cuộc sống” – anh Thái nói.

Sẽ khôi phục sóng điện thoại

Bộ TT&TT ngày 8-9 cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Bộ TT&TT đã kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó toàn diện nhằm đảm bảo thông tin liên lạc không bị gián đoạn.

Bộ TT&TT đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương khôi phục điện lưới tại các khu vực bị cắt điện và gặp sự cố cung cấp điện, đặc biệt là tại các trạm BTS để nhanh chóng khôi phục thông tin liên lạc.

UBND các cấp chỉ đạo ưu tiên lực lượng viễn thông tiếp cận địa bàn bị ảnh hưởng nhằm khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Bộ TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông điều phối lực lượng, phương tiện, thiết bị từ các tỉnh lân cận hỗ trợ cho các tỉnh chịu ảnh hưởng lớn của bão. Mục tiêu trong ngày 8-9 sẽ khôi phục thông tin liên lạc, đảm bảo mạng lưới viễn thông trên toàn bộ khu vực bị bão ảnh hưởng hoạt động ổn định và an toàn.

Đồ Sơn sau bão

Đồ Sơn sau bãoLENS

(PLO)- Đồ Sơn, quận du lịch vốn đẹp trong mắt du khách với những cung đường, hàng cây uốn lượn núi đồi ven biển, nay là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của Hải Phòng khi bão số 3 quét qua. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.