Nhiều người ở Đắk Lắk bị bán vào các công ty lừa đảo ở Campuchia

(PLO)- Nhiều người bị bán vào các công ty lừa đảo trên không gian mạng như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... do người Trung Quốc làm chủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh vừa có báo cáo tổng kết thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, trong giai đoạn này cơ quan chức năng đã khởi tố 43 bị can trong 11 vụ án về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Đến nay, đã có kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố đối với 39 bị can của 11 vụ án. Hiện, tòa án đã xét xử 10 vụ án với 32 bị cáo.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Nông Thị Thìn (47 tuổi, tại thôn 12, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cũ) về tội mua bán người; bị can Sầm Thị Hải yến (28 tuổi, tại thôn Noong Khuấn, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũ) về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

người Trung Quốc.png
Bốn bị cáo trong vụ án mua bán người bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt tổng cộng 48 năm tù vào năm 2022. Ảnh: TL

Đối với những nạn nhân sau khi được giải cứu đã được các lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận, tư vấn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo, nhóm buôn người trong nước đã móc nối với người Việt Nam ở Campuchia, hoặc người Campuchia. Từ đó, nhóm này đã sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook đăng bài tuyển dụng với nội dung "việc nhẹ lương cao".

Cụ thể, mức lương từ 800-1.000USD/tháng, không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, được đào tạo có lương, bao mọi chi phí ăn ở, đi lại, sinh hoạt cho người lao động... yêu cầu biết đánh máy tính, không biết sẽ được đào tạo nhằm dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân độ tuổi từ 14 đến 30 đang khó khăn về tài chính.

Sau khi đồng ý, nhóm đối tượng sẽ hướng dẫn, đưa nạn nhân đến khu vực Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cũ. Sau đó, tổ chức vượt biên trái phép sang Campuchia.

Tại đây, nạn nhân bị bán vào các công ty lừa đảo trên không gian mạng như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo.... do người Trung Quốc làm chủ.

Trong các sở này, nạn nhân bị cưỡng ép lao động từ 12-16 tiếng; chịu sự quản lý nghiêm ngặt của chủ công ty, việc ăn ở, đi lại, sinh hoạt và làm việc phải tuân thủ nội quy, quy định của công ty, phải đạt chỉ tiêu.

Những ai muốn về nước, ra khỏi công ty thì phải gọi điện cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp số tiền từ 3.000-10.000 USD tiền chuộc.

Có những trường hợp đã bỏ trốn; hoặc khi chưa có tiền chuộc đã bị các đối tượng bắt lại đánh đập, ngược đãi hoặc bán sang cơ sở khác nhau.

Ở trong nước, những nạn nhân là nữ giới bị lừa dối, ép buộc, chuyển giao cho các cơ sở hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện, nhưng thực chất là núp bóng, trá hình các hình thức kích dục, có tính chất mại dâm như karaoke, massage… Những người có ý định bỏ trốn hoặc không chấp hành nội quy sẽ bị quản lý đánh đập, phạt tiền nặng hoặc bán cho cơ sở khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.