Nhiều mạnh thường quân hỗ trợ gia đình 3 người tử vong ở TP Thủ Đức

(PLO)- Nhiều mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân chung tay quyên góp để hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ ngạt khí khiến ba người chết, một người đang cấp cứu tại bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến sáng 19-5, nhiều người dân sinh sống tại đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin gia đình anh K (trọ tại đây và làm nghề bán cá hấp ngoài chợ) bị ngạt khí khiến ba người chết, một người đang cấp cứu hôm 18-5.

Ông Nguyễn Quang Chi, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước, cho biết khi hay tin vụ việc, chính quyền địa phương hết sức đau xót và đã có những phương án hỗ trợ trước mắt cho gia đình anh K.

“Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đã hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng, phường cũng đã trao cho anh Tuấn (anh trai gia đình nạn nhân) 5 triệu đồng, khu phố hỗ trợ 1 triệu đồng. Khu phố cũng vận động mạnh thường quân được hơn 30 triệu đồng để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự” - ông Chi nói thêm.

Chính quyền địa phương trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ ngạt khí. Ảnh: TS

Chính quyền địa phương trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ ngạt khí. Ảnh: TS

Theo ông Chi, UBND phường đã liên hệ trại hòm từ thiện để anh Tuấn đưa các nạn nhân về quê lo hậu sự. Trong thời gian này, các mạnh thường quân nếu có tiếp tục hỗ trợ, khu phố sẽ tiếp nhận và chuyển đến gia đình các nạn nhân.

Trước đó, sáng 18-5, sau khi gọi cửa nhà anh K nhiều lần nhưng không được, người dân đã phá cửa vào phòng thì thấy bốn người nằm bất tỉnh, tím tái liền chuyển đến bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên lúc này có ba người đã tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm anh Lương Văn K (45 tuổi), chị Nguyễn Thị L (44 tuổi, vợ anh K), Lương Quốc H (16 tuổi, con trai anh K). Riêng chị Lương Thị Kim L (23 tuổi, con gái anh K) được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Khám nghiệm hiện trường, bước đầu công an nhận định nguyên nhân có thể do gia đình nấu đồ ăn trong nhà, đóng kín cửa, kèm thêm khí gas… dẫn đến ngạt khí.

Những người sống cùng dãy trọ với các nạn nhân cho biết gia đình anh K thuê trọ ở đây được bảy năm, sống chủ yếu bằng nghề bán cá hấp ngoài chợ. Hàng ngày, gia đình anh K thường dậy hấp cá ở hành lang, bên ngoài phòng.

Thời điểm người dân phá cửa vào, họ chứng kiến hai vợ chồng anh K nằm bất động dưới nền nhà, hai người con cũng nằm bất động trên gác. Bếp gas vẫn còn bật lửa và đang nấu cá, phòng ngột ngạt và khó chịu, máy lạnh vẫn đang bật...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.