Nhiều cọc dừa bất thường ở sông Cổ Chiên gây chìm ghe lúa

(PLO)- Theo người dân, hàng trăm cọc dừa dưới sông Cổ Chiên là do một doanh nghiệp đóng. Việc này gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông thủy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 12-10, ông Trần Văn Minh Hiền điều khiển chiếc ghe chở 26 tấn lúa trên sông Cổ Chiên, hướng từ Trà Vinh đi Đồng Tháp. Khi đi đến đoạn thuộc ấp An Hương 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít (Vĩnh Long), chiếc ghe bị vướng cọc ngầm dẫn đến chìm. Hai vợ chồng ông liền tri hô để mọi người tới cứu. 

Nhiều cọc dừa sừng sững giữa sông Cổ Chiên gây chìm ghe lúa chục tấn

Theo ông Hiền, khu vực này không có biển cảnh báo gì. Còn người dân cho hay mấy tháng trước họ thấy có doanh nghiệp đến cho đóng hằng trăm cọc dừa tại đoạn sông Cổ Chiên giáp với ngã ba sông Cái Lóc thuộc ấp An Hương 1 và 2 của xã Mỹ An. Việc này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.