Nhiều cảnh sát rời khu vực nghi kẻ bắn chết 4 người lẩn trốn

(PLO)- Nhiều CSCĐ đã di chuyển khỏi xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi nghi kẻ bắn chết bốn người lẩn trốn.

14 giờ 40 chiều 31-1, lực lượng CSCĐ lên một số xe tải rời khỏi khu vực vây ráp hai ngày qua ở khu vực đường Huỳnh Thị Bẳng và lân cận thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi.

Lực lượng CSCĐ đang rút dần khỏi hiện trường. Ảnh: N.YÊN

Ghi nhận tại hiện trường, hai xe bọc thép vẫn còn nguyên vị trí, một số cán bộ chiến sĩ vẫn túc trực ở hiện trường.

Lực lượng phối hợp trên địa bàn gồm công an và dân quân tự vệ vẫn còn tại các chốt chặn, các phương tiện dân sự đi vào khu vực vẫn bị hạn chế.

Theo ghi nhận, đến 17 giờ chiều 31-1, hàng chục CSCĐ còn ở lại hiện trường vẫn tích cực tuần tra, kiểm soát toàn bộ khu vực.

Lực lượng chức năng chia làm hai nhóm khác nhau, một nhóm di chuyển bằng xe chuyên dụng, một nhóm khác đi bộ.

Lực lượng tuần tra đoạn đường 1 km dọc theo bìa đồng ruộng, đoạn từ chốt hạn chế ra vào đến đoạn giao với đường Trung An.

Theo quan sát, mặc dù đã rút hơn phần lớn lực lượng tại khu vực nghi Tuấn ẩn nấp vào chiều 31-1, tuy nhiên lực lượng còn lại vẫn tập trung cao độ. Cảnh sát trang bị vũ khí, phương tiện trong tư thế sẵn sàng. Hai xe bọc thép vẫn còn túc trực.

Nhiều cảnh sát rời khu vực nghi kẻ bắn chết 4 người lẩn trốn ảnh 3

Phần lớn lực lượng đã rút khỏi khu vực nhưng vẫn còn hàng chục CSCĐ và các lực lượng khác tuần tra, chốt chặn khu vực. Ảnh: N.TÂN

Ở khu vực cách cầu Ông Chương khoảng 100 m, lực lượng dân phòng vẫn duy trì chốt chặn, hạn chế thường dân ra vào khu vực. Hầu hết phương tiện di chuyển vào hiện trường đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Khu vực bên ngoài, hàng trăm người dân vẫn tập trung đông đúc để theo dõi.

Trong khi đó, một số CSCĐ tranh thủ ăn tối để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Việc truy tìm bị can Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") vẫn chưa có tiến triển. Công an TP.HCM, Bộ Công an vẫn đang tích cực phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành mở rộng phạm vi tìm kiếm, truy xét nghi phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Trước đó, khoảng 500 CSCĐ cùng xe bọc thép và chó nghiệp vụ được huy động đến xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM để vây bắt Tuấn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng 31-1, ngoài lực lượng thuộc các đơn vị Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an thì lực lượng quân đội cũng có mặt để hỗ trợ vây bắt Lê Quốc Tuấn.

Công an Bình Dương cũng đã phát tờ rơi có hình ảnh và cảnh báo sự nguy hiểm của người này để người dân đề cao cảnh giác, nếu phát hiện Tuấn phải báo ngay cho lực lượng công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.