Nhiều cảnh sát, bác sĩ cùng giải cứu 1 chủ nhà leo rào

(PLO)- Người đàn ông đang định leo qua hàng rào nhà mình thì trượt chân khiến hai bàn tay bị chông sắt đâm xuyên...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 14-10, người đàn ông 35 tuổi, sống trong kiệt 54 Hoàng Sĩ Khải (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đưa con đi học về đến nhà. Do quên chìa khóa nhà, người này quyết định leo hàng rào vào trong.

Cảnh sát đang giải cứu người đàn ông mắc kẹt. Ảnh: ĐK

Tuy nhiên, khi đang leo rào, chủ nhà bị trượt chân, bàn tay bập vào chông sắt nhọn của hàng rào rồi bị xuyên qua, mắc lại. Nạn nhân la hét, kêu cứu nhờ người dân hỗ trợ.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ quận Sơn Trà đã điều xe chữa cháy cùng chiến sĩ đến hiện trường. Xe cấp cứu cùng đội ngũ y tế cũng tới truyền dịch ngay khi nạn nhân chưa được giải cứu ra ngoài.

Sau đó, các chiến sĩ đã dùng máy cắt cưa các chông nhọn để giải cứu nạn nhân. Xe cứu thương cũng túc trực sẵn chờ chở bệnh nhân đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.