Nhảy xuống sông cứu người tự vẫn, bị cuỗm hết quần áo, tài sản

(PLO)- Ngày 10-4, anh Nguyễn Văn Tuân (34 tuổi quê ở Chí Linh, Hải Dương, trú tại phường Thuận Lộc, TP.Huế ), cho biết vừa trình báo công an phường Tây Lộc (TP Huế) về việc mất tư trang sau khi nhảy xuống sông Hương cứu một phụ nữ tự vẫn.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30, cùng ngày anh Tuân đi từ Ngân hàng Á Châu về phòng trọ. Khi qua cầu Phú Xuân (TP Huế) thì phát hiện một phụ nữ ngoài 30 tuổi nhảy cầu tự vẫn. Lập tức, anh Tuân trút bỏ tư trang hành lý gửi cho một người đi đường để cứu người phụ nữ này. Tuy nhiên, khi cứu xong người lên bờ thì tài sản của anh cũng biến mất.

Hiện trường vụ nhảy cầu tự vẫn của một phụ nữ chưa rõ tên tuổi vì người này không nhớ địa chỉ. Ảnh: VIẾT LONG 

Anh Tuân kể lại” “Lúc tôi nhảy xuống sông thì người phụ nữ này đã bị đuối nước, không còn chút sức lực nào. Tôi đã cùng với một thanh niên nữa nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ để sơ cứu. Nhờ vậy người phụ nữ đã thoát chết. Sau 20 phút, tôi quay lên thành cầu tìm người gửi đồ để lấy áo quần, tư trang thì không tìm thấy đồ cùng người giữ giùm đồ đâu”.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.