Nhảy kênh Tàu Hũ chết đuối

Đến 1 giờ sáng 18-8, thi thể người đàn ông nhảy kênh Tàu Hũ (đoạn gần cầu Nguyễn Tri Phương, nối quận 5 và quận 8, TP HCM) đã được tìm thấy.

Nạn nhân được xác định là anh Âu Cẩm Chiêu (34 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM).

 Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 17-8, anh Chiêu đi bộ trên cầu Nguyễn Tri Phương, khi đến giữa cầu thì bất ngờ trèo qua lan can nhảy xuống kênh Tàu Hũ. Sau một hồi ngụp lặn, người này chìm hẳn.
Ngay sau đó, gần 10 người nhái thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.
Do vụ việc xảy ra trong đêm tối, thủy triều đang lên nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.
Sự việc thu hút hàng trăm người dân đứng ven bờ kênh để theo dõi.
Theo X. Danh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.