Nhậu xong thách bơi qua sông, 1 người mất tích

(PLO)- Sau khi nhậu xong nhóm người  thách thức nhau bơi qua sông khiến một người mất tích. 

Sự việc xảy ra vào chiều 28-10 tại Cầu Đò bắc qua sông Thị Tính (thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một số người bên sông Thị Tính thấy người đàn ông chới với ở giữa sông liền tri hô mọi người cứu giúp. Tuy nhiên, người này nhanh chóng chìm xuống lòng sông mất tích. Sự việc sau đó được thông báo cho lực lượng chức năng để tìm kiếm nạn nhân. 

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. 

Nạn nhân mất tích được xác định là ông Nguyễn Đức Thọ (46 tuổi, quê Ninh Thuận, làm nghề thợ hồ).

Đến tối cùng ngày, lực lượng người nhái vẫn đang lặn tìm người đàn ông này. Người dân cũng sử dụng thuyền nhỏ quần thảo tìm kiếm khu vực xung quanh.

Theo một số người dân chứng kiến, vào trưa cùng ngày ông Thọ nhậu với một nhóm bạn gần sông. Sau đó nhóm này thách thức nhau bơi qua sông thì xảy ra sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.