Nhậu xong, đâm chết người vì nhớ thù cũ

(PLO)- Sau khi nhậu, Lình nhớ mâu thuẫn từ nhiều năm trước rồi cầm dao đâm chết người.

Ngày 15-5, Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã bàn giao Lý Văn Lình (28 tuổi, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar) cho Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA

Trước đó, khuya 10-5, sau khi uống rượu tại nhà, Lình điều khiển xe máy đến chơi với một nhóm người đang uống bia ở cầu gần nhà.

Trong thời điểm này, có anh NCM (trú xã Ea KMút, huyện Ea Kar) cũng đi xe máy đến và dừng lại đây.

Trong lúc này, Lình nhớ lại mâu thuẫn cách đây bảy năm với anh M. nên đã nhảy vào gây sự đánh người này.

Được nhiều người can ngăn, Lình về nhà lấy con dao nhọn rồi quay lại tìm, đâm anh M. tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.