Nhậu xỉn dùng dao đâm công an

Công an giải tán một vụ đánh bài, Huy đang nhậu ở nhà bên cạnh cầm dao chạy sang tấn công lực lượng chức năng.

Ngày 5/9, Công an quận 12 (TP.HCM) tạm giữ Phạm Ngọc Huy (25 tuổi) ở Quảng Ngãi về hành vi Chống người thi hành công vụ. Riêng Trần Sỹ Đông (27 tuổi, ở Khánh Hòa) đang được cơ quan điều tra làm rõ hành vi liên quan.

Khuya ngày 3/9, trước nhà số 70, thuộc tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, công an phường phát hiện một tụ điểm đánh bài nhỏ nên yêu cầu những người đang chơi giải tán.

Huy đang nhậu ở nhà kế bên chạy qua lớn tiếng cự cãi với tổ công an. Đã say, Huy về nhà lấy dao, cùng Đông xông ra tấn công tổ công an làm Trung úy Nguyễn Thái Bình bị thương ở tay.

Công an phường Trung Mỹ Tây cử thêm lực lượng đến hỗ trợ, khống chế bắt giữ Huy và Đông, lập hồ sơ chuyển công an quận 12 xử lý.

Theo Tuổi Trẻ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.