Nhậu say, vác búa đập nát cây ATM để 'đòi thẻ, đòi tiền'

(PLO)- Nhậu say, rút tiền không được còn bị nuốt thẻ, Luân Em về nhà vác búa ra đập phá trụ ATM để "đòi thẻ, đòi tiền". 

Ngày 1-7, Lê Luân Em (31 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú quận 12) bị Công an quận 12 (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tối hôm 28-6, sau khi nhậu xỉn, Em tới cây ATM ở trên địa bàn phường Hiệp Thành (quận 12) để rút tiền. Em loay hoay một hồi để thực hiện giao dịch nhưng không được. Tiếp đó, thẻ ATM của Em cũng bị kẹt lại bên trong máy. Em chửi thề rồi chạy thẳng về nơi ở.

Nam thanh niên lấy một cây búa đinh tới cây ATM đập phá cửa kính, đập nát màn hình để đòi tiền, đòi thẻ.

Khi đang phá thì công an có mặt, mời về trụ sở làm việc. Nam thanh niên ban đầu đã thừa nhận hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.